Đời sống

Người chỉ huy tận tụy vì bình yên của cộng đồng

Hiền Thu 26/05/2025 - 12:48

Trung tá Phan Trần Trung, Trưởng Công an phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai) đã trở thành gương mặt quen thuộc với người dân trên địa bàn. Không chỉ là người chỉ huy bản lĩnh, Trung tá Phan Trần Trung còn là người mang trái tim ấm áp, luôn gần gũi, tận tụy vì bình yên của cộng đồng.

Giàu đam mê và bản lĩnh nghề nghiệp

Sinh ra tại Hà Nội trong một gia đình có bố là cán bộ lực lượng vũ trang, cậu bé Phan Trần Trung (sinh năm 1981) sớm quen với những ngày cha vắng nhà vì nhiệm vụ công tác. Lớn lên, dù gia đình khuyên học ngành dân sự hay đi du học để có cuộc sống ổn định, song Trung lại chọn con đường khác.

z6598698043906_2a57cb33f543d8cb97dfa68734b3a656.jpg
Trung tá Phan Trần Trung (thứ nhất từ phải sang) cùng đồng đội và cán bộ tổ dân phố xuống địa bàn. Ảnh: TH

Một cơ duyên với nghề Công an đã đưa ông từ lính cơ động đến việc học chuyên ngành Cảnh sát hình sự. Từ đó, ngọn lửa đam mê khám phá, bắt giữ tội phạm được bồi đắp, trở thành động lực để chàng thanh niên không ngừng phấn đấu. Năm 2004 ra trường, Trung được phân công nhiệm vụ về Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai. Từ đó đến nay, ông trải qua nhiều nhiệm vụ công tác tại các đơn vị trên địa bàn quận.

Gặp Trung tá Phan Trần Trung, người ta dễ có sự thiện cảm bởi phong cách trẻ trung, nhanh nhẹn và luôn tươi cười. Chia sẻ về hành trình công tác, ông cho biết trong nhiều năm trực tiếp giữ gìn bình yên nhân dân, bản thân đánh đổi bằng không ít vết thương trên thân thể, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng.

Điển hình là một kỷ niệm khó quên, khiến ông thành thương binh. Đó là khi còn là Phó Trưởng Công an phường Tương Mai (quận Hoàng Mai), trong một lần một mình đối đầu nhóm 4 côn đồ vào nửa đêm, đồng chí Trung bị thương nặng do các đối tượng dùng hung khí giấu trong cốp xe chống trả. Tuy nhiên ông vẫn không bỏ cuộc, kiên quyết trấn áp và khống chế tội phạm rồi mới yên tâm để người dân và đồng đội đưa đi cấp cứu.

Trong hơn 20 năm công tác, Phan Trần Trung có 8 năm làm Trưởng Công an phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai). Trong quãng thời gian này, ngoài lăn xả với hàng loạt hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 bùng phát.., dấu ấn khiến nhiều người dân phường Hoàng Văn Thụ không thể quên là khi Trung tá Trung bất chấp nguy hiểm, cùng người dân xông vào đám cháy để cứu một cháu bé đang ở nhà một mình. Hành động dũng cảm này lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Người chỉ huy năng nổ, sáng tạo

z6598693603006_adf3da524be096ffe149794f70b04e9e.jpg
Đồng chí Phan Trần Trung tận tình tiếp tế lương thực, thực phẩm cho nhân dân phường Hoàng Văn Thụ trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: TH

Từ tháng 3-2024, Trung tá Phan Trần Trung đảm nhận vai trò Trưởng Công an phường Giáp Bát - một địa bàn trọng điểm phức tạp với bến xe Giáp Bát.

Từ kinh nghiệm điều tra tội phạm, Trung tá Trung đã chỉ huy cán bộ, chiến sĩ kiểm tra hơn 90 nhà trọ, 20 cơ sở kinh doanh có điều kiện và 11 quán karaoke trá hình, yêu cầu ký cam kết tuân thủ quy định phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự. Trong các dịp lễ, Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng 300-400%, nhưng nhờ chủ động và phối hợp lên phương án, thực hiện, Công an phường Giáp Bát đã góp phần bảo đảm thuận lợi, an toàn cho người dân. Các đợt tuần tra đêm tại bến xe, nhà ga giúp phát hiện, xử lý nhiều vụ vận chuyển pháo, vũ khí trái phép. Đặc biệt, đích thân Trung tá Phan Trần Trung đã chỉ đạo triệt phá thành công nhóm buôn bán ma túy gần bến xe Giáp Bát, góp phần làm trong sạch địa bàn.

Thượng tá Lê Văn Thắng, Phòng PX01, phụ trách cơ sở Hoàng Mai (nguyên Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai phụ trách địa bàn phường Giáp Bát) đánh giá: “Phường Giáp Bát đã đạt nhiều thành tựu trong phòng chống tội phạm, đặc biệt về ma túy và trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Phan Trần Trung, với vai trò chỉ huy, có đóng góp không nhỏ, thể hiện bản lĩnh, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao”.

Trong bối cảnh cách mạng 4.0, công nghệ số được xem như giải pháp đột phá trong phòng chống tội phạm, Trung tá Trung đã phát huy thế mạnh của trang mạng xã hội “Tôi yêu phường Giáp Bát”, qua đó lan tỏa tinh thần chung tay phòng chống tội phạm trên toàn phường. Trang không chỉ đăng thông tin an ninh mà còn là nơi người dân chia sẻ, góp ý, tạo cầu nối gắn bó giữa công an và cộng đồng. Phong cách làm việc năng nổ, sáng tạo của đồng chí lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến toàn lực lượng. Từ phát móc khóa in thông điệp phòng cháy, chữa cháy, chống ma túy đến các chiến dịch tuần tra, tuyên truyền, mọi hoạt động đều được triển khai bài bản, hiệu quả.

z6598693580354_3413bd8c47b524a5566ec365972a039a.jpg
Trung tá Phan Trần Trung (thứ 3 từ phải sang) cùng các đồng đội thăm, tặng quà Tết cho hộ dân trên địa bàn phường Giáp Bát. Ảnh: TH

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, người Chỉ huy Công an phường Giáp Bát đã vận động xã hội hóa, cùng đồng đội tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình khó khăn, đối tượng tù tha, dân quân tự vệ nghỉ mất sức

Chị Nguyễn Thị Hương (phường Giáp Bát) - có hoàn cảnh đặc biệt xúc động chia sẻ: “Anh Trung là Trưởng Công an phường mà quan tâm tới người dân như anh em trong nhà, luôn quan tâm hỏi han và nhiệt tình hỗ trợ khi cần”.

 trên địa bàn phường Giáp Bát). Ảnh: TH
Trung tá Phan Trần Trung (thứ 2 từ trái sang) trao quà cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn phường Giáp Bát). Ảnh: TH

Trong quá trình công tác, Trung tá Phan Trần Trung được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai; nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, danh hiệu “người tốt việc tốt” cấp quận. Đầu tháng 5-2025, Trưởng công an phường Giáp Bát được Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2025 gắn với cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người chỉ huy tận tụy vì bình yên của cộng đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.