(HNM) - Buổi sáng chủ nhật, rảnh rỗi, anh Phạm rủ bạn dạo chơi hồ Hoàn Kiếm. Đi đến đoạn đường dạo ven hồ gần ngã ba Lê Thái Tổ - Báo Khánh, hai anh vào nhà vệ sinh công cộng. Lúc ra, một nam thanh niên đang ngồi cạnh quầy bán kẹo, nước ở cửa nhà vệ sinh bảo anh nộp phí.
Anh Phạm rút ví, đưa ra một tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng. Anh thanh niên cầm lấy, cất đi, không nói năng gì. Anh Phạm nhìn quanh, thấy trên bức vách mặt trước nhà vệ sinh này có ghi giá tiền nhưng con số đằng trước thể hiện mức phí đã bị bóc đi, chỉ còn "...000 đồng/lần". Tỏ ý băn khoăn, anh Phạm nhìn sang phía người đàn ông mặc đồng phục ngồi cạnh đó nhưng thấy anh này lắc đầu, phẩy tay ra ý: "Chuyện nhỏ, đáng gì đâu mà phải thắc mắc!".
Tiếp tục đi dạo, anh Phạm quan sát thấy xung quanh hồ Hoàn Kiếm còn có 3 nhà vệ sinh công cộng nữa. Tại những điểm này, mức phí đều được niêm yết rõ ràng là 1.000 đồng/lần. Như vậy, tại nhà vệ sinh công cộng kia, anh và bạn đã đưa thừa 3.000 đồng mà không được trả lại. Số tiền không lớn nhưng việc cố ý xóa giá phí vệ sinh niêm yết cùng cái cách "quên" trả lại tiền thừa cho du khách của nhân viên nọ khiến anh Phạm thấy không thoải mái chút nào. Không lẽ, điểm vệ sinh công cộng này là "ngoại lệ" trong việc phải thực hiện nghiêm túc quy định về thu phí, lệ phí của thành phố?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.