(HNM) - "Cả ngõ 39 phố Hào Nam mất nước hơn 10 ngày nay, chúng tôi phải dùng nước giếng khoan thay nước máy. Những nhà ở cuối ngõ còn khốn khổ hơn, vì nước luôn cạn kiệt, không còn một giọt, mà xe stéc cấp nước lại không vào được sâu". Đó là những lời than phiền của bác Nguyễn Thị Hậu ở ngách 39/35 Hào Nam với đường dây nóng báo Hànộimới.
Ngách 39/35 Hào Nam có khoảng 30 hộ dân đang "kêu trời" vì thiếu nước sạch. Anh Đỗ Thế Nha cho biết: "Trong tháng 2-2009 khu vực này có đến 18 ngày mất nước, tháng ba 14 ngày, tháng tư này thì bị cắt từ ngày mùng 5 đến nay. Sau gần 10 ngày không có nước sinh hoạt, người dân mới nhận được thông báo của cơ quan chủ quản là đang tạm ngừng cấp nước để thực hiện dự án đấu nối vào nguồn nước sông Đà". Do ở cuối nguồn, người dân ngách 39/35 Hào Nam không những chịu cảnh "cạn kiệt" nước, mà còn thiệt thòi khi chờ lấy nước từ xe stéc. Khi Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Đống Đa cho xe chở nước "tiếp tế", thì những nhà ở đầu ngõ được lợi hơn cả; họ luôn có mặt trước và lấy được nhiều nước nhất. Người dân ở cuối ngõ nhận được tin, vội vàng chạy đến, giỏi lắm hứng được 2-3 xô nước nhỏ. Không hiểu vì sao, 3-4 ngày nay cũng chẳng có xe ô tô chở nước nào "cứu trợ". Mọi người phải làm đủ mọi cách để có nước sinh hoạt, xin nước giếng khoan để tắm rửa, lấy vài bình nước từ cơ quan về để ăn uống, rồi mua từng can nước sạch với giá 1.000 đồng/lít.
Ông Đào Quang Minh, Phó Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Đống Đa lý giải: Đơn vị đã bố trí cấp nước bằng xe stéc, nhưng do xe stéc hoạt động quá công suất, làm cho những ngày qua ngõ 39 Hào Nam thiếu nước sinh hoạt. Sớm nhất, vào dịp 30-4, khi việc đấu nối với nguồn nước sông Đà hoàn thành, ngõ 39 Hào Nam mới có nước sạch trở lại.
Trung Dũng