Mỗi ngày một chuyện

“Nâng bước chân em đến trường”

NGƯỜI XÂY DỰNG 13/09/2023 - 07:49

Sáng 30-8, bà Nguyên ở khu dân cư số 3, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) đang đến nhà bà Hoa, Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ khu dân cư số 8 cùng phường thì gặp bà Hoa ở đầu ngõ nên liền nói:

- Định đến hỏi bà chút việc thì bà lại đi đâu thế?

- Tôi ra nhà văn hóa. Bà đi với tôi, ta vừa đi vừa nói chuyện nhé. - bà Hoa đáp rồi kéo bà Nguyên cùng đi.

- Có việc gì ở nhà văn hóa vậy bà? - bà Nguyên hỏi.

- Năm học mới, Hội Chữ thập đỏ thành phố có chương trình “Nâng bước chân em đến trường” tặng 67 xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi ở một số quận. Khu dân cư bên tôi có 2 cháu là con gia đình diện cận nghèo nhưng trong 4 năm học trung học cơ sở đều đạt học sinh giỏi nên mỗi cháu được tặng một xe đạp. Giờ tôi đến dự buổi trao tặng xe cho các cháu. - bà Hoa phấn khởi đáp.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, bà Nguyên hoan nghênh chương trình của Hội Chữ thập đỏ thành phố. Bà cho rằng, hoạt động này rất thiết thực, vừa động viên tinh thần vươn lên học tập của các cháu, vừa thể hiện sự chia sẻ, quan tâm với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Nâng bước chân em đến trường”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.