(HNMO)- Một chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Mỹ US Airways với 155 người trên khoang đã lao xuống dòng sông Hudson ở New York vào hôm qua 15/1. Tuy nhiên toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã được cứu sống khi chiếc máy bay từ từ chìm xuống sông.
(HNMO)- Một chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Mỹ US Airways với 155 người trên khoang đã lao xuống dòng sông Hudson ở New York vào hôm qua 15/1. Tuy nhiên toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã được cứu sống khi chiếc máy bay từ từ chìm xuống sông.
Các nhân viên y tế cho biết 1 hành khách đã bị gãy cả hai chân trong vụ tai nạn, tuy nhiên không có thông tin về những trường hợp bị thương nghiêm trọng khác.
Chiếc máy bay số hiệu 1549 của US Airways trong hành trình tới Charlotte, North Carolina đã bị một đàn chim lao vào ngay sau khi cất cánh từ sân bay LaGuardia Airport vài phút.
Theo người phát ngôn kiểm soát không lưu, Doug Church, phi công Chesley B đã thông báo về vụ việc ngay khi vừa cất cánh chưa đầy 1 phút và yêu cầu được quay trở lại mặt đất trước khi bị lao xuống sông Hudson. Theo ông Church, phi công cho biết cả hai động cơ đã ngừng hoạt động. Nhiều khả năng, chiếc may bay đã đâm phải một đàn ngỗng.
Chiếc máy bay bị ngập nước tới cửa sổ khi các nhân viên cứu hộ được điều động tới. Theo Helen Rodriguez, một nhân viên y tế đi cùng nhóm cứu hộ đầu tiên tới hiện trường cho biết cô nhìn thấy 1 phụ nữ bị gẫy cả hai chân, một số người khác chỉ bị những vết trầy xước nhẹ. Thị trưởng New York Michael Bloomberg cho hay có một em bé đi trên máy bay và vẫn an toàn sau vụ việc. Ông cũng cho biết đội thợ lặn đã cứu được một số hành khách từ dưới sông.
Stephanie Nachman, một nhân viên văn phòng làm việc tại cao ốc ở Times Square kể lại, cô đã nhìn thấy chiếc máy bay bay rất thấp trên sông Hudson và thực sự bị sốc trước sự việc. Sau đó, chiếc máy bay đáp xuống mặt nước, hoàn toàn bình thường như nó đang hạ cánh xuống đường băng.
Tại thành phố vẫn còn những ký ức nặng nề sau vụ tấn công khủng bố vào Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11/9/2001, nhà chức trách đã lập tức thông báo rằng đây không phải là một vụ khủng bố.
"Chúng ta đã chứng kiến phép mầu nhiệm trên phố 34. Và bây giờ chúng ta lại nhìn thấy điều kỳ diệu nữa trên sông Hudson", Thống đốc David Paterson cho hay.
Minh Nhật
(Theo AP, BBC)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.