Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mình hưởng thụ chứ ai!

Phương Anh| 11/07/2021 05:15

(HNMCT) - Chiều 3-7, anh Nam (ở phố Lãn Ông, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm) về thăm bố mẹ ở thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì sau một thời gian đi công tác xa nhà.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Gần đến con ngõ quen thuộc, anh cứ ngờ ngợ vì thấy vừa lạ vừa quen bởi con ngõ chật hẹp khi xưa biến đâu mất, thay vào đó là ngõ rộng ô tô có thể đi vào được. Bố của anh Nam nhận thấy nét ngạc nhiên trên khuôn mặt con bèn hồ hởi nói:

- Con lâu rồi mới về thăm nhà nên không biết chứ ngõ nhà mình giờ to, đẹp lắm. Đó cũng là nhờ người dân quê mình, tuy còn nghèo nhưng khi xã có chủ trương làm đường thì nhiều người đã tự nguyện hiến đất. Nghĩ sâu xa cũng là để mình hưởng thụ chứ ai.

Nghe xong, anh Nam cảm thấy vui vì nhờ sự đồng lòng của dân làng mà quê nhà giờ đang thay da đổi thịt.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mình hưởng thụ chứ ai!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.