Mỗi ngày một chuyện

Lớp học của bà Phúc

NGƯỜI XÂY DỰNG 01/09/2023 - 07:17

Sáng 20-8, anh Học ở xã Minh Tân (huyện Phú Xuyên) đến thăm người bạn học cũ ở ngõ 17 phố Hoàng Ngọc Phách (quận Đống Đa). Đang trò chuyện với bạn, bỗng nghe tiếng nhạc rộn ràng ở nhà sinh hoạt cộng đồng, anh Học liền hỏi:

- Bên này mọi người đang tập văn nghệ nhân dịp gì thế bạn?

- À không đâu, chủ nhật nào mọi người cũng tập văn nghệ. Việc này đã duy trì 28 năm nay rồi đấy bạn ạ. - bạn anh Học đáp.

- Lâu vậy rồi cơ à? Thế thì hiếm có đấy bạn. - anh Học ngạc nhiên thốt lên.

- Đúng đấy bạn. Đây là Câu lạc bộ Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội do bà Phan Thị Phúc, năm nay đã 83 tuổi đang điều hành. Câu lạc bộ là nơi những em nhỏ khuyết tật trí tuệ đến học và tập văn nghệ miễn phí bạn ạ. - bạn anh Học chia sẻ.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Học rất cảm phục tấm lòng và tình yêu thương của bà Phúc và các tình nguyện viên dành cho những em nhỏ thiệt thòi. Hoạt động thiết thực và ý nghĩa này giúp các em tự tin hơn để hòa nhập với cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lớp học của bà Phúc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.