Mỗi ngày một chuyện

Lớp học tình thương

Người Xây dựng 30/08/2023 - 07:59

Ngày 19-8, chị Huyền ở xã Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ) đến thăm chị Thúy, người bạn cũ tại xã Đông Sơn cùng huyện.

Đến chùa Hương Lan để chiêm bái, chị Huyền nghe tiếng đọc ê a vang lên liền hỏi:

- Ở chùa sao mình lại nghe tiếng trẻ con đọc bài, bạn nhỉ?

- À, ở chùa có một lớp học miễn phí dành cho những em nhỏ đặc biệt, bị khuyết tật, thiểu năng trí tuệ… do cô giáo Lê Thị Hòa, giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn thành lập và được sư thầy Thích Đàm Tiền, trụ trì của chùa ủng hộ, đồng hành. - chị Thúy nói.

- Lớp học mở lâu chưa, hả bạn? - chị Huyền hỏi.

- Lớp học đã thành lập được 16 năm nay, có 10 cô giáo thay phiên giảng dạy vào thứ bảy, chủ nhật. Hiện lớp học có tất cả hơn 60 học sinh, em nhỏ nhất 6 tuổi, em lớn nhất 30 tuổi, được chia làm hai nhóm để thuận tiện cho việc dạy và học bạn ạ. - chị Thúy chia sẻ.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Huyền bày tỏ sự cảm phục trước tình yêu thương của các cô giáo đối với các học sinh đặc biệt. Chị Huyền hy vọng lớp học sẽ giúp cho các học sinh kém may mắn trưởng thành hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lớp học tình thương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.