Mỗi ngày một chuyện

Phải nhường đường cho người đi bộ

NGƯỜI XÂY DỰNG 31/08/2023 - 06:36

Chiều 25-8, bà Thoan đi xe buýt BRT về nhà ở phố Vũ Ngọc Phan (quận Đống Đa). Tuyến buýt này tiện với bà vì từ nhà chờ Vũ Ngọc Phan, bà chỉ cần sang đường là có thể đi bộ về nhà.

Nhưng hôm đó, bà Thoan về muộn. Thấy chồng đang ngồi chờ bên mâm cơm, bà thanh minh:

- Tôi chờ gần 15 phút, không dám sang đường. May có một cháu gái dẫn sang thì tôi mới về được.

- Thế có chuyện gì vậy bà? - chồng bà Thoan ngạc nhiên hỏi.

- Vạch sơn cho người đi bộ ngay lối ra vào nhà chờ xe buýt nhưng mấy lần tôi định sang đường thì phải thụt lại vì xe cộ cứ lao vun vút. Ngay cả khi đèn xanh dành cho người đi bộ bật lên và báo đèn đỏ đối với dòng xe hướng Láng Hạ - Lê Văn Lương, chỉ có một số xe ô tô chấp hành tín hiệu đèn, còn nhiều xe máy vẫn vượt đèn đỏ ầm ầm. - bà Thoan kể.

- Bà cẩn thận thế là tốt rồi. - chồng bà Thoan an ủi.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, bà Thoan cho rằng, không nhường đường cho người đi bộ đã trở thành hành vi phổ biến ở thành phố. Người dân cần chấp hành Luật Giao thông đường bộ và cũng cần chú ý nhường đường cho người đi bộ. Chỉ khi đó mới có văn hóa giao thông.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phải nhường đường cho người đi bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.