Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lợi - hại sau các kiểu ăn mừng bàn thắng

ANHTHU| 16/10/2005 09:14

Hết kiểu khua khoắng của gián, nhảy bước một như chuột túi tới các bước nhảy kiểu ếch, quả thực các cầu thủ Bra-xin khoác áo câu lạc bộ Tây Ban Nha Real Madrid đang nỗ lực không ngừng để sáng tạo các kiểu ăn mừng bàn thắng “không giống ai” trong mấy tuần gần đây. Mặc dù Ronaldo, Roberto Carlos, Robinho và Julio Baptista đã cẩn thận lựa cách ăn mừng không làm tổn thương ai nhưng ít nhất trong đầu họ lúc đó phải có một ý nghĩ nào đó và hầu hết các khán giả đều nhất trí rằng các kiểu ăn mừng của những cầu thủ Bra-xin đã vượt qua mức thông thường.

Các cầu thủ Bra-xin của CLB Real Madrid với kiểu ăn mừng gây tranh cãi

Hết kiểu khua khoắng của gián, nhảy bước một như chuột túi tới các bước nhảy kiểu ếch, quả thực các cầu thủ Bra-xin khoác áo câu lạc bộ Tây Ban Nha Real Madrid đang nỗ lực không ngừng để sáng tạo các kiểu ăn mừng bàn thắng “không giống ai” trong mấy tuần gần đây. Mặc dù Ronaldo, Roberto Carlos, Robinho và Julio Baptista đã cẩn thận lựa cách ăn mừng không làm tổn thương ai nhưng ít nhất trong đầu họ lúc đó phải có một ý nghĩ nào đó và hầu hết các khán giả đều nhất trí rằng các kiểu ăn mừng của những cầu thủ Bra-xin đã vượt qua mức thông thường.

Trái bóng vốn vô cảm nhưng việc đưa nó vào lưới có thể mang lại cùng lúc tâm lý vui sướng tột cùng cho đội này cũng như đau khổ vô biên cho đội kia. Và sự ăn mừng của đội ghi bàn có thể làm nổ ra những trạng thái cảm xúc mạnh mẽ hơn chính những bàn thắng. Trong nhiều trường hợp, các động tác ăn mừng còn tiết lộ tâm lý của bản thân đội bóng. Kiểu ăn mừng của Real Madrid chỉ có sự tham gia của các cầu thủ Bra-xin cho thấy một sự chia rẽ nội bộ ngấm ngầm, trong đó các cầu thủ bản địa Tây Ban Nha như Helguera và Raul rõ ràng cảm thấy bị gạt ra ngoài.

Nhưng bất cứ sự khó chịu nào do các hành động ăn mừng của nhóm cầu thủ Bra-xin trên gây ra cũng chỉ như muối bỏ bể nếu so sánh với hành động đặt tay lên môi của Frank Lampard sau khi sút thành công quả phạt pênanti trong chiến thắng 4-1 của Chelsea trước Liverpool.

Tiền vệ này đã nhận được cả một cơn mưa “rác” từ khán đài và bị nhận một thẻ vàng, trong khi Fernando Torres cũng nhận được sự phản ứng tương tự khi lấy tay bịt tai và thè lưỡi ra sau khi ghi bàn thắng ở Malaga.

Tuy nhiên, nhiều người lại thấy các động tác ăn mừng muôn hình vạn trạng của bóng đá hiện đại đã tiếp thêm sinh lực cho bầu không khí giải trí trên sân cỏ.

Nhưng các kiểu ăn mừng bàn thắng cũng có thể gây nguy hiểm. Một nghiên cứu gần đây của tạp chí Y học thể thao của Mỹ cho biết 6% số chấn thương của cầu thủ xảy ra trong các hành động ăn mừng bàn thắng.

Tiền đạo người Ác-hen-ti-na Martin Palermo, người từng “nổi danh” với 3 bàn đá pênanti hỏng cả 3 trong một trận đấu, đã bị gãy chân và phải nghỉ thi đấu tới 6 tháng vì một tấm biển quảng cáo đổ vào người khi anh chạy tới góc khán đài để ăn mừng một bàn thắng tại King’s Cup năm 2001. Với tiền vệ mới cưới Paulo Diogo thì hành động ăn mừng bất cẩn còn khiến anh phải chịu một hậu quả đau đớn hơn nhiều. Năm ngoái sau khi ghi một bàn thắng ở Siêu Cúp Thụy Sĩ Diogo đã nhảy qua một tấm rào kim loại để chào khán giả. Anh đã không chú ý rằng tay mình đeo nhẫn cưới và khi nhảy qua tấm rào trở lại để vào sân, chiếc nhẫn cưới của anh đã mắc vào tấm rào và kéo theo cả cái móng tay. Không những thế anh còn bị trọng tài phạt thẻ vàng vì mất quá nhiều thời gian để ăn mừng...

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lợi - hại sau các kiểu ăn mừng bàn thắng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.