Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lời chào thân thiện

Người Xây Dựng| 10/03/2023 06:50

(HNM) - Chiều 22-2, ngã ba Vũ Trọng Phụng - Ngụy Như Kon Tum đông đúc, tấp nập xe cộ đi lại vào giờ cao điểm, lực lượng công an địa phương phải phân công nhau ứng trực để hướng dẫn giao thông, kịp thời giải tỏa ùn tắc.

Giữa dòng xe đông đúc, chị Thư ở phố Nhân Hòa (quận Thanh Xuân) thấy một chiến sĩ công an dắt tay một bé gái đi từ cổng Trường Tiểu học Phan Đình Giót qua đường. Sang đến đường bên kia, cháu bé lên vỉa hè rồi quay lại giơ cánh tay lên chào chú công an như động tác chào cờ rồi tươi cười nói:

- Cháu cảm ơn chú ạ.

Anh chiến sĩ công an cũng chào lại với tác phong nghiêm túc rồi mỉm cười thật tươi đáp:

- Không có gì, cháu đi về nhà luôn nhé. Đi thật cẩn thận nhớ chưa.

- Vâng cháu nhớ rồi ạ. Cháu chào chú - cháu bé nhoẻn miệng cười nói.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Thư cho biết thấy thật ấm lòng khi chứng kiến những cử chỉ thân thiện và vui vẻ giữa hai chú cháu. Cuộc gặp tuy ngắn ngủi nhưng chắc chắn sẽ để lại ký ức đẹp đẽ trong cả hai để thấy rằng cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp và thú vị.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lời chào thân thiện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.