Theo dõi Báo Hànộimới trên

LG Hà Nội ACB- Khổ vì các “ngựa chứng”

ANHTHU| 04/02/2004 17:36

Chuỗi 3 trận thắng liên tiếp ở V-League 2004 khiến LG Hà Nội ACB nổi lên như một hiện tượng. Nhiều người đã không ngần ngại xếp tên đội bóng này vào tốp đua tranh đến ngôi Vô địch V-League. Thế nhưng, sau hành động ăn mừng “con trẻ” của chân sút Achilefu và cú ngã ngựa trước đội hạng Nhất TT-Huế ở Cup Quốc gia, LG Hà Nội ACB dường như đã bộc lộ cái tử huyệt dễ làm ảnh hưởng đến cái đích lọt vào top 3 V-League 2004 của CLB giàu có này.

Lưu Thành Châu, một "ngựa chứng" của LG HN ACB

Chuỗi 3 trận thắng liên tiếp ở V-League 2004 khiến LG Hà Nội ACB nổi lên như một hiện tượng. Nhiều người đã không ngần ngại xếp tên đội bóng này vào tốp đua tranh đến ngôi Vô địch V-League. Thế nhưng, sau hành động ăn mừng “con trẻ” của chân sút Achilefu và cú ngã ngựa trước đội hạng Nhất TT-Huế ở Cup Quốc gia, LG Hà Nội ACB dường như đã bộc lộ cái tử huyệt dễ làm ảnh hưởng đến cái đích lọt vào top 3 V-League 2004 của CLB giàu có này.

Truyền thống “quậy”

Khi LG Hà Nội ACB lãnh 2 thẻ đỏ ở một trận đấu tưởng không căng như gặp TT-Huế tại Cup Quốc gia, HLV Lê Thuỵ Hải giải thích rằng, lẽ ra đội bóng của ông chỉ xứng đáng... chịu thiệt 1 người. Theo ông Hải, trọng tài đã phạt “nhầm” 1 thẻ vàng đối với Lưu Thanh Châu, vì vậy LG Hà Nội ACB mới phải nhận một bi kịch như vậy.

Dù vậy, HLV Lê Thuỵ Hải cũng nên nhớ rằng ông đang dẫn dắt một CLB có khá nhiều... “siêu quậy”. Tấm thẻ vàng phạt Lưu Thanh Châu mà ông Hải cho là trọng tài nhầm thực ra rất xứng đáng, bởi tiền vệ này không nhịn được sự khiêu khích của đối phương nên đã ra đòn trả đũa. Bản thân Lưu Thanh Châu vốn luôn là cầu thủ có cái đầu dễ bốc hỏa, mà sự kiện đáng nhớ là việc Lưu Thanh Châu từng lao vào đấm hụt trọng tài Từ Minh Đăng ở mùa trước.

Điều tế nhị là ở LG Hà Nội ACB không chỉ có mỗi “ngựa chứng” Lưu Thanh Châu. Trước khi cái trò ăn mừng bàn thắng bằng cách... tụt quần, ngoáy mông của Achilefu bị Ban tổ chức V-League 2004 sờ tới thì cặp trung vệ Quốc Khánh- Lê Anh Dũng đã từng góp vào “truyền thống quậy” của CLB một màn kịch: mùa V-League 2003, họ cãi cọ trên sân cỏ rồi lao vào... choảng nhau như kẻ thù. Cái truyền thống quậy ấy còn được “tô điểm” bằng tính cách nóng như lửa của đội trưởng Vũ Minh Hiếu thời anh to tiếng khẳng định, việc bị HLV Riedl hắt hủi ở Tiger Cup 1998 là bất công.

Rồi... trả giá!

Sau phút hả hê vì trả thù được sự chê bai của CLB cũ, chân sút số 1 Achilefu đón nhận án phạt treo giò 2 trận. Lưu Thanh Châu và Lê Đức Tuấn may mắn hơn, họ chỉ bị cấm thi đấu ở Cup QG, trong khi LG Hà Nội ACB đã bị loại khỏi giải đấu này.

Thế nhưng, chừng ấy thôi cũng đủ làm LG Hà Nội ACB gặp nhiều lao đao. HLV Lê Thuỵ Hải thừa nhận, ông đang phải liệu cơm gắp mắm để nhào nặn lại đội hình bị sứt mẻ do các án phạt. Trớ trêu, vào thời điểm Achilefu, Vũ Thanh Sơn nhận lệnh treo giò thì CLB này lại mất nhiều trụ cột do chấn thương: Minh Hiếu, Danh Minh. Trong khi đó, những vị trí dự bị lại tỏ ra ỳ ách, khó lòng khoả lấp tử huyệt khi thay thế. Ông Hải dẫn giải điều này qua màn trình diễn thiếu thuyết phục của Phúc Lâm, Quốc Khánh, Lê Anh Tuấn và cả thủ môn Chile Gonzalo trong trận gặp TT-Huế vừa qua. Điều ấy cũng là lý do khiến LG Hà Nội ACB quyết định “buông” Cup Quốc gia để tập trung cho mặt trận V-League 2004.

Song, liệu với một loạt vấn đề rắc rối trong đội hình, LG Hà Nội ACB kéo dài được chuỗi thành công? Còn nhớ, sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước kỳ phùng địch thủ Thể Công, HLV Lê Thuỵ Hải từng nhận xét rằng, Thể Công chỉ lấy lại được hình ảnh của mình nếu từ bỏ được... lối đá xấu. Oái oăm, bây giờ cái sự rắc rối của Thể Công lại liên tiếp dội lên đầu các cầu thủ LG Hà Nôi ACB. Dĩ nhiên, không ai nghi ngờ gì quyết tâm xây dựng lối chơi đẹp mắt cho LG Hà Nội ACB của ông Hải, nhưng nếu cứ vừa lo chuyên môn, vừa lo khắc phục các trò quậy của “ngựa chứng” thì thật là khó cho đội bóng đại diện Thủ đô.

Khánh Chi

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
LG Hà Nội ACB- Khổ vì các “ngựa chứng”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.