Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lá lành đùm lá rách

Người Xây Dựng| 10/05/2023 07:11

(HNM) - Sáng 8-4, bà Lan ở thôn Tri Thủy, xã Tri Thủy (huyện Phú Xuyên) tới hỏi thăm cháu Nguyễn Gia Bảo ở cùng thôn, mới bị bỏng do uống nhầm lọ tinh dầu diệt muỗi.

Gặp mẹ cháu, bà Lan liền hỏi:

- Cháu Bảo mấy hôm nay đỡ chưa cô?

- Dạ, cảm ơn bà, cháu đã đỡ hơn rồi nhưng vẫn đang nằm điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai ạ. - mẹ cháu Bảo đáp.

- Thế tốt rồi! Gia đình khó khăn như vậy liệu có đủ tiền đóng viện phí cho cháu không? - bà Lan hỏi.

- Dạ cũng may là vừa rồi gia đình được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trích Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ 5 triệu đồng. Cấp ủy, chính quyền xã kêu gọi, vận động nhân dân hỗ trợ nhà cháu thêm 30 triệu đồng nữa ạ. - mẹ Bảo nói.

- Được thế cô mừng quá. Chúc Bảo mau hồi phục nhé - bà Lan vui mừng đáp.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, bà Lan cho biết gia đình của cháu Bảo thuộc diện khó khăn. Trong khi đó, bệnh tình của cháu phải điều trị dài ngày tại bệnh viện. Vì vậy, sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể huyện, chính quyền địa phương có ý nghĩa rất lớn với gia đình cháu Bảo, đồng thời thể hiện đạo lý lá lành đùm lá rách của dân tộc ta.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lá lành đùm lá rách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.