Chiều 19-7, chị Chung ở xã Phúc Thịnh đến chợ Lắp ghép trên địa bàn xã mua chút đồ cho gia đình.
Dừng lại ở đầu chợ để mua trà, chị thấy bên cạnh có mấy giá treo quần áo, kèm theo dòng chữ to bên trên: “Quần áo từ thiện, ai cần cứ lấy, ai có mang cho” và một dòng chữ nhỏ ở phía dưới: “Không hạn chế số lượng, vui lòng để lại móc, cảm ơn!”. Tò mò, chị Chung liền hỏi người bán trà:
- Chị ơi, những quần áo này là của ai vậy ạ?
- Đây là quần áo từ thiện do tiểu thương ở chợ và mọi người cùng đóng góp chị ạ. Ai có quần áo cũ còn mặc được thì đem đến treo ở đó. Còn những người thiếu thốn có thể đến chọn lựa và lấy những quần áo phù hợp với mình. Tôi đã chứng kiến nhiều lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật vui mừng khi nhận được món đồ ưng ý từ những chiếc giá này - người bán trà chia sẻ.
Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Chung rất ủng hộ sáng kiến nhân văn của các tiểu thương chợ Lắp ghép. Việc làm này đã khơi gợi tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách" trong cộng đồng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.