1 SV người Trung Quốc vừa bị trục xuất khỏi nước Anh sau khi bị bắt vì hành vi bán luận văn gian dối và lừa gạt cả những trường ĐH hàng đầu nước Anh
Đường dây buôn bán luận văn của Kai Jimmy Li len lỏi trên khắp nước Anh nhờ internet. Ảnh: BBC
Trong gần 2 năm qua, Li, 22 tuổi, đã thu tiền của những SV liều lĩnh trên khắp nước Anh để làm hộ các bài luận ở trường ĐH với giá cao nhất là 1.000 bảng Anh.
Sử dụng 1 mạng lưới 35 tay viết thuê, Li bán báo cáo, bài luận, luận văn, trình bày power point và cả hồ sơ xin vào ĐH cho SV ở rất nhiều trường, trong đó có cả Sheffield, Manchester, Lancaster và Sterling. Cậu ta khoe rằng công việc làm ăn thuận lợi tới mức 1 SV của ĐH Cambridge danh tiếng đã năn nỉ cậu ta viết giúp 1 bài luận 15.000 từ.
Li sử dụng hệ thống ngân hàng online để thu tiền của các SV với mức giá 55 bảng Anh cho 1000 từ. 1 tay viết thuê người Malaysia ở UCLanđã viết 1 bài luận thạc sỹ cho cậu ta chỉ trong vòng có 9 giờ.
Lướt web nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày, Li dùng mạng xã hội Trung Quốc QQ để nhận đơn đặt hàng các bài luận, giấy tờ xin vào ĐH và các bài trình bày PowerPoint. Cậu ta thậm chí còn phát tán những poster quảng cáo bằng tiếng Trung Quốc để lẩn tránh sự chú ý của các trường.
Nhưng ”vương quốc” luận văn lừa đảo đã bị sụp đổ sau khi 1 phóng viên ”ngầm” dịch mẩu quảng cáo ”Viết thuê cho Lancashire và Lancaster” trên mạng xã hội Trung Quốc QQ.
4 ngày sau khi tham gia đường dây gian lận này, họ được trả 200 bảng để viết 1 báo cáo kinh doanh cho ĐH Reading. Vụ việc trót lọt, Li trả cho phóng viên này 330 bảng để viết 2 bài luận về truyền thông cho Trường Kinh doanh UCLan’s Lancashire.
Sau khi được đề nghị viết thêm 2 bài luận nữa trị giá 400 bảng, Pluto đã đưa bằng chứng này tới cho lãnh đạo trường ĐH và sau đó họ đã bắt Li ngay khi cậu ta chuẩn bị thực hiện giao dịch 200 bảng trong khuôn viên trường.
Trong cơn quẫn trí, cậu SV này đã năn nỉ nhà trường không báo cho phụ huynh. Cậu ta nói: ”Tôi tự chịu trách nhiệm về những gì mình làm và tôi cũng xin lỗi vì những lỗi lầm mình đã gây ra. Tôi sẽ làmviệc chăm chỉ và trở thành 1 nhà kinh doanh thành đạt. Đây là 1 bài học mà tôi sẽ không quên tới suốt đời.”
Nhưng phải đối mặt với bản án trục xuất và cáo buộc của Sở thuế Nội địa vì hành vi trốn thuế, Li đã phải quay về quê hương, tỉnh Guan Dung, Trung Quốc.
Peta Carter, cán bộ phụ trách giáo dục của Hội SV UCLan bày tỏ: ”Li hiểu rõ rằng các SV đều chịu sức ép lớn phải về nước với 1 tấm bằng nước Anh.”
Carter cũng chỉ trích những khách hàng của Li: ”Nếu mọi người đều dùng những luận văn gian dối thì sẽ như thế nào? Các bạn đến đây là để học và để chứng minh rằng mình có khả năng học. Thật bất công cho những SV chăm chỉ. Một số người gian dối để đạt kết quả cho những gì họ không làm chỉ vì có tiền hoặc lười biếng.”
1 người phát ngôn của trường nói: “Chúng tôi đang tạm thời đình chỉ 1 số SV bị nghi dính dáng tới vụ này thông qua thông tin từ tờ Pluto. Chúng tôi tin rằng hành vi gian lận này đang bị loại bỏ. Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành 1 cuộc điều tra toàn diện về vụ việc này. UCLan coi đạo văn, thông đồng hoặc bất cứ hình thức gian lận học thuật nào là rất nghiêm trọng và chúng tôi rất tích cực nhổ tận gốc nạn này.”
Theo dự tính, Li kiếm được khoảng 30.000 bảng Anh mỗi tháng. Nếu cậu ta không khai thuế từ khoản thu nhập này, Li sẽ phải chịu phạt từ Sở thuế Nội địa. Sau khi 1 hình thức kỷ luật được thông qua, trường sẽ quyết định có chuyển giao bằng chứng không.
Một người phát ngôn của Sở thuết cho biết: ”Nếu cậu ta không kiếm được nhiều tiền thì sự việc không đến nỗi tồi tệ nhưng luật đã quy định rằng nếu bạn sống và kiếm tiền ở trên đất nước này, bạn phải đóng thuế.”
Lan Hương(Theo The National Student)/VNN
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.