Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không thiếu hoa tươi cho Ngày 20 - 11

TRIEUHOA| 20/11/2008 09:03

(HNMO) -  Trái với lo lắng  của nhiều người về một ngày cho Thầy cô thiếu hẳn những bó hoa tươi vì những làng hoa Tây Tựu, Mê Linh... bị thiệt hại nặng trong đợt mưa vừa qua, thị trường hoa năm nay lại khá đa dạng.

(HNMO) -Trái với lo lắngcủa nhiều người về một ngày cho Thầy cô thiếu hẳn những bó hoa tươi vì những làng hoa Tây Tựu, Mê Linh... bị thiệt hại nặng trong đợt mưa vừa qua, thị trường hoa năm nay lại khá đa dạng. Hoa vỉa hè, bán rong vẫn lúng liếng khoe sắc bên những cửa hàng sang trọng với đầy đủ mẫu mã đa dạng như ngày thường.

Vấn đề còn lại chỉ là giá cả. Giá hoa ngày hôm qua và hôm nay đã tăng lên gấp đôi so với cùng ngày tháng trước - Ngày phụ nữ Việt Nam. Có những bó hoa cao cấp lên đến tiền triệu

Ghi từ chợ đầu mối

Chợ hoa đêm Quảng An đầu nguồn cung cấp mặt hàng này lớn nhấtHà Thành không có vẻ đìu hiu chút nào. Từ 10h đêm bên những dãy hàng hoa cố định ngập tràn những mặt hàng cao cấp có xuất xứ từ Sa Pa, Đà Lạt, Pháp, Úc ... khu chợ dành riêng cho cánh xe thồ lác đác vẫn có những người nông dân từ Mê Linh, Tây Tựu mang hàng sang. Đó là chủ nhân của những ruộng hoa cao không bị ngập nước do mưa lớn vào đầu tháng.


Dù những nhánh hồng, nhánh cúc kém sắc hẳn mọi ngày nhưng không vì thế mà giảm giá. Khách hàng truyền thống của những xe hoa đó vẫn là người kinh doanh mặt hàng này ở các tỉnh lân cận Hà Nam, Hải Dương dù có đôi chút phân vân vẫn phải lựa chọn. Chị Xuyến ở Hải Dương cho biết: "Thông thường vào những ngày này hai vợ chồng phải đi làm 2 chuyến hàng từ 10 h đêm đến sáng sớm mang hoa từ Hà Nội về Hải Dương mới đủ hoa cung cấp cho khách nhưng năm nay với giá cả đắt đỏ nên cũng chỉ dám đi một chuyến". Chị Xuyến còn cho biết thêm năm nay ngoài hoa mua theo mớ như vậy chị cũng phải mạnh dạn đầu tư thêm những loại hàng cao cấp khác.


Cánh sinh viên có ý định tranh thủ kinh doanh những ngày này cũng đành "bó tay" vì giá đắt ngoài sức tưởng tượng. Bạn Thanh, sinh viên trường ĐH KTQD cho biết: "Năm ngoái mấy đứa bọn em chỉ góp vài trăm nghìn là có thế vừa bán hoa có lãi lại để dành được những bó đẹp nhất tặng thầy cô của mình. Năm nay với số tiền khoảng 2 triệu mua mà chẳng được bao nhiêu. Hoa xấu rất khó cạnh tranh với những shop hoa bao vây cổng trường"


Còn người bán hoa dạo lại tỏ ra khác lạc quan, chị Lan ở Tứ Liên một người bán hoa cho biết: Giá lên cao thì lại bán cao lo gì thiếu hoa. Gánh hoa của chị Lan hôm nay toàn hoa cao cấp, hồng Sapa, hồng, cúc, salem...nhập từ kênh phân phối Đà Lạt Hasfarm


Mới tờ mờ sáng mà chợ Quảng An đã vãn hẳn. Tất cả những bông hoa đẹp nhất chợ đã theo chân người bán vào phố tỏa đến các cổng trường chào ngày mới. Lại một ngày Hà Thành tràn ngập hoa dù giá thành không mềm chút nào Những bó hoa với kiểu dáng đơn giản ngày hôm qua 19 - 11 đã có giá từ: 170.000-300.000 đồng/bó... Đấy là chưa kể vào những shop hoa lớn.

Quà tặng vào cuộc

Không bở lỡ cơ hội kinh doanh trong dịp này, các cửa hàng bày bán đồ lưu niệm đã khéo léo trưng tấm biển "quà tặng 20 - 11" từ mấy ngày trước kèm theo đó có nơi còn có thêm tấm biển nhỏ giảm giá cho những khách hàng mua nhiều như giảm 5% khi mua đồ từ 500 nghìn trở nên, 10% khi mua đồ từ 1 triệu đồng. Những mặt hàng truyền thống như sổ, sách bút có vẻ yếu thế hơn so với những đồ lưu niệm bằng pha lê, mỹ phẩm cho cô giáo và áo sơ mi, ca vạt tặng thầy.

Tỏ ra nhạy bén trong kinh doanh các hãng mỹ phẩm đã sẵn sàng chiều lòng kháchkhi đóngsẵn sản phẩm trong những hộp quà trang nhã, đẹp mắt. kèm theo những cây bút xinh xắn như một lời chúc tốt lành gửi đến các thầy cô. Với giá cả phải chăng chỉ khoảng hơn 1 trăm đến vài trăm nghìn đồng những thức quà này nhận được sự lựa chọn của đa số khách hàng tại các nhà sách, siêu thị.

Chị Thanh Hương ởCửa Bắc, một phụ huynh học sinh cho biết: Năm nào cũng vậy tôi đều chọn những món quà hợp lý như vậy vừa sang trọng lại dễ làm hài lòng người được tặng. Những địa chỉ tin cậy mà tôi hay đến mua quà thường ở Trung tâm thương mại Vincom và các shop thời trang lớn bởi ở đây hàng hóa vừa bán đúng giá lại không ngại mua phải đồ giả.

Với nhiều mức giá phù hợp với các điều kiện kinh tế, một bộ ly pha lê có giá 200.000 đồng, bình hoa nhỏ 100.000-200.000 đồng, bình to 500.000-1.000.000 đồng… sản phẩm cho là vừa đẹpvừa sang này cũng là lựa chọn mới cho các phụ huynh.

Bên cạnh đó sản phẩm túi xách của các hãng bình dân
Romano, Pantene, Rejoice... cũng khá được quan tâm. Nhiều vị phụ huynh bày tỏ, quan trọng là tấm lòng chứ mỗi bó hoa, mỗi món quà chỉ có ý nghĩa thực sự khi cả gia đình và nhà trường cùng nhau vào cuộc dạy dỗ con em nên người.

Những đoạn đường dự báo sẽ ùn tắc trong tối 19 - 11 như Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Thái Hà, Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên... hóa ra yên bình đến khó tả. Lực lượng CSGT có một ca trực "nhà nhã" nhìn đoàn người đi qua. Nhưng đề phòng những tình huống xấu xảy ra tắc đường trên diện rộng như trong ngày 20 -10 cách đây đúng một tháng từ 5h sáng nay cán bộ chiến sỹ CSGT thuộc các đội đã có mặt tại đơn vị nhận nhiệm vụ.

Theo Trung tá Lê Đức Đoàn, Đội CGT số 1: "Ngày 20 -11 nhưng chúng tôi vẫn triển khai tất cả các phương án đề phòng tắc đường như trong dịp lễ Tết". Dự kiến vào tối nay lượng người đổ ra đường sẽ càng đông hơn.CSGT đã sẵn sàng ứng phó với tắc đường và kẹt xe

Ngân Hạ

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không thiếu hoa tươi cho Ngày 20 - 11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.