Ngày Quốc tế người hiến máu (14-6) không chỉ là dịp để tri ân mà còn là khoảnh khắc để chúng ta dừng lại, suy ngẫm và trân trọng những tấm gương nhân ái, những con người góp phần mang lại sự sống cho người khác.
Đó có thể là hình ảnh người mẹ cùng con vượt chặng đường dài dưới cái nắng gay gắt để hiến máu cứu người; người cha dành trọn ngày sinh nhật con trai để cả hai cùng nhau đi hiến máu; hay những người trẻ âm thầm đến bệnh viện mỗi khi nhận được lời kêu gọi khẩn cấp...
Những câu chuyện giản dị ấy lại chứa đựng sức lan tỏa mạnh mẽ, bởi tất cả đều xuất phát từ trái tim biết yêu thương và sẻ chia.
Từ tình người vô điều kiện...
Ngày Quốc tế người hiến máu 14-6 do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng từ năm 2004, đến nay đã trở thành ngày tôn vinh toàn cầu dành cho những người sẵn sàng hiến máu cứu người. Năm 2025 đánh dấu chặng đường 21 năm của ngày đặc biệt này và cũng là năm thứ 17 Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc.
Trong số 100 đại biểu năm nay có 29 phụ nữ và 71 nam giới, ở độ tuổi từ 28 đến 60, thuộc nhiều ngành nghề như y tế, giáo dục, lực lượng vũ trang... Tổng cộng, họ đã hiến hơn 4.800 đơn vị máu và tiểu cầu, trung bình 48 lần/người. Riêng 5 đại biểu đến từ Hà Nội đều đã hiến trên 100 lần. Những con số ấy không chỉ đáng khâm phục, mà còn là minh chứng sống động cho hành trình bền bỉ lan tỏa yêu thương.
Bắt đầu hiến máu từ năm 2010, sau khi người thân gặp tai nạn cần truyền máu gấp, đến nay chị Huỳnh Thị Mỹ An (50 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã có 112 lần hiến máu và tiểu cầu, trong đó năm cao nhất hiến đến 15 lần. Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, chị còn là người truyền cảm hứng, vận động cả chồng và con trai cùng đồng hành trong hành trình sẻ chia sự sống. Cả gia đình chị hiện đã có gần 160 lần hiến máu.
Một tấm gương khác là anh Nguyễn Trung Kiên (53 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội), người đã có 107 lần hiến máu. Tình cờ biết đến hiến máu vào năm 2011 tại nơi làm việc, từ đó đến nay, với anh, việc hiến máu đã trở thành trách nhiệm và thói quen sống. Vợ anh - ban đầu chỉ đi cùng cho vui nhưng nay cũng đã hiến tới 27 lần.
Đặc biệt, vào sinh nhật tròn 18 tuổi của con trai, anh Kiên đã đưa con đi hiến máu lần đầu như một dấu mốc trưởng thành, đồng thời gửi gắm bài học đầu đời về lòng nhân ái và sự sẻ chia. Không chỉ dừng lại trong gia đình, anh Kiên còn là người truyền cảm hứng cho hơn 1.300 người, từ hàng xóm, bạn bè đến đồng nghiệp cùng tham gia hiến máu.
“Chỉ cần một hành động nhỏ, là một cơ hội sống được mở ra cho người khác” - anh Kiên nói.
Trong mỗi giọt máu trao đi chứa đựng một phần sự sống được gửi gắm, một niềm hy vọng được nối dài. Theo PGS.TS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, câu khẩu hiệu “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” tuy quen thuộc nhưng vẫn khiến người nghe xúc động sâu sắc. Bởi đằng sau đó là hàng triệu câu chuyện thầm lặng, là hàng triệu sinh mệnh được tiếp nối nhờ tình người vô điều kiện.
“Khi khỏe mạnh, chúng ta sẵn sàng hiến máu vì cộng đồng; khi cần máu, cộng đồng cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ. Với thông điệp đó, hoạt động hiến máu tình nguyện đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, ở mọi tầng lớp nhân dân. Chúng ta đã có rất nhiều người không chỉ bản thân hiến máu mà cả gia đình, dòng họ cũng cùng tham gia. Có những người còn vận động được hàng nghìn người tham gia hiến máu. Đây là một mô hình rất tuyệt vời mà chúng ta đã xây dựng được trong thời gian qua” - PGS.TS Trần Ngọc Quế chia sẻ.
... đến sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ
Từ vài nghìn đơn vị máu mỗi năm trong những ngày đầu, phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, với hơn 1,75 triệu đơn vị máu được tiếp nhận trong năm 2024 (tương đương hơn 1,7% dân số), gần đạt mức khuyến nghị của WHO.
Đáng chú ý, 98% lượng máu tiếp nhận đến từ những người hiến máu tình nguyện. Hàng triệu người dân trên khắp mọi miền đất nước, không phân biệt tuổi tác hay nghề nghiệp, đã sẵn lòng trao tặng giọt máu quý giá của mình để nối dài sự sống cho những bệnh nhân trong cơn nguy kịch.
Một trong những chương trình đóng vai trò then chốt trong sự phát triển mạnh mẽ và bền bỉ của phong trào hiến máu chính là Hành trình Đỏ - chiến dịch vận động hiến máu lớn nhất xuyên Việt diễn ra suốt mùa hè. Năm 2013, trước tình trạng khan hiếm máu trầm trọng trong dịp hè trên toàn quốc, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất ý tưởng tổ chức chương trình vận động hiến máu xuyên Việt mang tên Hành trình Đỏ, và được Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện triển khai thực hiện.
Đến nay, sau 12 năm, Hành trình Đỏ đã thu hút sự tham gia của 59 tỉnh, thành phố trên cả nước với gần 1 triệu đơn vị máu được hiến tặng. Những con số ấn tượng này không chỉ là thành quả đáng tự hào mà còn minh chứng cho sự bền bỉ và sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình suốt hơn một thập kỷ qua với sứ mệnh “Kết nối dòng máu Việt”. Hành trình Đỏ đã thực sự trở thành chiến dịch hiến máu lớn nhất, hiệu quả nhất và tạo dấu ấn sâu đậm trong hành trình hơn 30 năm phát triển của phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam.
Năm 2025, Hành trình Đỏ lần thứ XIII diễn ra từ ngày 30-5 đến ngày 30-7, dừng chân tại 48 tỉnh, thành phố, kỳ vọng tiếp nhận khoảng 100.000 đơn vị máu.
PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương xúc động cho biết, trong suốt những năm qua, chương trình Hành trình Đỏ luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành và các đơn vị. Nhờ vậy, trên khắp mọi miền Tổ quốc, mỗi nơi Hành trình Đỏ đi qua đều ngập tràn một sắc đỏ của màu cờ, màu áo, của ngọn lửa nhiệt huyết cần mẫn góp nhặt nguồn nhựa sống quý giá, nối dài sự sống cho người bệnh.
“Kết nối dòng máu Việt” không đơn thuần là khẩu hiệu, mà là biểu tượng của lòng nhân ái, là sự tiếp nối sinh động truyền thống yêu nước của dân tộc, nơi triệu trái tim người Việt cùng chung nhịp đập vì cộng đồng” - PGS.TS Nguyễn Hà Thanh khẳng định.
Giữa đám đông náo nhiệt trong ngày khai mạc Hành trình Đỏ năm nay, hình ảnh cô giáo mầm non Phùng Thị Yến, đến từ xã Phú Cát (huyện Quốc Oai, Hà Nội), cùng cô con gái nhỏ, âm thầm đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để hiến tiểu cầu đã khiến nhiều người cảm động. Họ đã di chuyển hơn 40km bằng xe máy trong cái nắng oi ả từ sáng sớm. Dù mệt mỏi sau hành trình dài, hai mẹ con vẫn giữ nụ cười tươi rói. Bé gái dường như đã quen thuộc với việc mẹ tham gia hiến máu, bởi chị Yến đã thực hiện nghĩa cử này 24 lần, tiếp tục trở lại Viện sau mỗi 21 ngày, với một trái tim đầy yêu thương.
“Tôi biết có rất nhiều bệnh nhân phải sống nhờ vào từng đơn vị máu. Chính cảm nhận ấy đã thôi thúc tôi hành động. Mỗi lần đến Viện, tôi lại cảm thấy mình góp được một phần nhỏ vào sự sống của người khác” - chị Yến chia sẻ.
Cũng trong Hành trình Đỏ năm nay, Trần Quang Quyến, sinh viên ngành phát triển phần mềm, sinh năm 2003, là một trong những tình nguyện viên trẻ tuổi nhiệt huyết nhất. Cậu đã tham gia hiến máu 6 lần và mỗi khi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cần máu nhóm A, Quyến đều không ngần ngại có mặt.
Từ những con số đến những câu chuyện người thật - việc thật có thể thấy, hiến máu cứu người không còn là hoạt động “phong trào” mà đang dần trở thành một lối sống nhân văn, lan tỏa tinh thần sẻ chia và thắp lên những hạt giống yêu thương trong cộng đồng. Đó cũng là cách mà truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam tiếp tục được gìn giữ và lan rộng.
Những người như chị Mỹ An, anh Trung Kiên, cô giáo Yến hay hàng trăm nghìn người hiến máu trên khắp cả nước - họ chính là những “người hùng thầm lặng”, âm thầm góp phần cứu sống biết bao sinh mạng mỗi ngày. Và cứ thế, từng giọt máu được trao đi lại tiếp thêm hy vọng, tiếp thêm niềm tin và thắp sáng sự sống.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.