Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không phải cách mưu sinh

Người Xây Dựng| 06/06/2023 07:07

(HNM) - Trưa 29-5, trời nắng gắt, nút giao thông tại ngã tư đường Giải Phóng - Trường Chinh có khá đông người dừng lại trước tín hiệu đèn đỏ. Có hai ông cháu ăn xin cầm chiếc bình nhựa đi ra giữa lòng đường mong mọi người giúp đỡ.

- Bác ơi, đừng đi xuống lòng đường như vậy nguy hiểm lắm. Bác dẫn cháu bé lên vỉa hè đi ạ - một nam thanh niên lên tiếng.

- Vâng, cảm ơn chú - ông lão nghe lời dắt đứa cháu khoảng 4 tuổi đi lên vỉa hè.

- Bác ơi, thế nhà bác ở đâu, hoàn cảnh thế nào mà hai ông cháu lại ra đường vào giữa trưa thế ạ? - người thanh niên ân cần hỏi han.

- Tôi ở quê, bố mẹ cháu mất cả rồi, nhà còn có hai ông cháu mà khó khăn quá nên... - ông lão ngập ngừng đáp.

Nghe vậy người thanh niên cúi xuống chiếc túi xách rồi lấy ra tờ 500.000 đồng đưa cho ông lão rồi nhẹ nhàng khuyên:

- Cháu không có nhiều, biếu ông một chút. Cháu nghĩ ông nên về quê sống, rồi bà con làng xóm, chính quyền hỗ trợ, giúp đỡ, mọi thứ sẽ qua...

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng và một số người đi đường cũng khuyên hai ông cháu về quê để ổn định cuộc sống. Dù thế nào, ăn xin không phải là cách thức tốt để mưu sinh nên hãy cố gắng tìm cách vượt qua khó khăn một cách tích cực.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không phải cách mưu sinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.