Mỗi ngày một chuyện

Cậu thanh niên đáng mến

NGƯỜI XÂY DỰNG 07/05/2025 - 06:53

Tối 28-4, sau khi đi làm về, chị Liên ở trọ tại ngõ 210 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh (quận Long Biên) xách túi rác sinh hoạt ở phòng mình đi vứt.

Khi đi đến cổng trọ thì chị gặp Điệp, cậu thanh niên ở phòng trọ số 2. Thấy chị, Điệp liền chào và hỏi thăm:

- Chị đi đâu thế ạ?

- À, chị mang túi rác đi bỏ em ạ - chị Liên đáp.

- Bây giờ là 9h tối, công nhân môi trường đi thu gom rác đã nghỉ rồi, chị đem ra ngoài ngõ, chuột bọ bới thì bẩn lắm. Ở khu trọ mình toàn người đi làm về muộn nên em để cái thùng xốp đối diện cửa phòng, hằng ngày, chị và mọi người cứ bỏ rác sinh hoạt vào đó. Buổi chiều em thường đi làm về sớm, khi xe rác đến, em sẽ bỏ rác giúp chị và mọi người - Điệp đề nghị.

- Em chu đáo quá, chị cảm ơn em nhiều. Thế em giúp chị nhé - chị Liên cảm kích nói.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, chị Liên cho biết, là người mới chuyển đến khu trọ nên chị còn nhiều bỡ ngỡ nhưng sự thân thiện và quan tâm của Điệp khiến chị yên tâm và cảm kích. Những việc làm ý nghĩa vì cộng đồng như vậy giúp những thành viên mới như chị thấy gắn bó hơn với khu trọ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cậu thanh niên đáng mến

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.