Sáng 25-4, chị Hằng đến gặp chị Phương, cán bộ quản lý Trường Mầm non Cổ Đô (huyện Ba Vì) để trao đổi công việc. Trong lúc trò chuyện, chị Hằng nhìn ra sân trường thấy có hai cây dẻ mới được trồng liền hỏi:
- Chị ơi, trường mình mới mua hai cây dẻ kia ạ?
- Không phải nhà trường mua đâu em, mà được tặng đấy - chị Phương vui vẻ nói.
- Chắc là có vị phụ huynh tặng trường phải không chị? - chị Hằng đoán.
- Không phải em à. Đây là món quà của cụ Phồn, một người con của xã Cổ Đô nhưng sống xa quê đã lâu. Khi về thăm quê, thấy trường mầm non của xã còn thiếu cây xanh để làm đẹp khuôn viên và lấy bóng mát nên cụ đã ủng hộ hai cây dẻ em ạ - chị Phương kể.
- Cụ thật có tấm lòng chị nhỉ. Hai cây dẻ này trị giá bao nhiêu vậy chị - chị Hằng tìm hiểu.
- Hai cây này có giá 10 triệu đồng đó em - chị Phương trả lời.
Qua chị Phương, chị Hằng còn được biết, thời gian qua, cụ Phồn còn ủng hộ thôn Vu Chu, xã Cổ Đô xây dựng lại ngôi đình đã xuống cấp. Gửi thư đến Người Xây Dựng, chị Hằng cảm động trước những việc làm của cụ Phồn, thể hiện một tình cảm lớn lao dành cho quê hương.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.