Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không đơn giản chỉ là bài hát!

Người Xây Dựng| 05/04/2015 05:51

(HNM) - Chiều thứ sáu 20-3, chị Hiền ở phường Phúc Đồng (quận Long Biên) vừa đi làm về thấy con trai và 4 đứa bạn đang hát rất vui "Anh này đẹp trai này/đại gia này/nhà giàu tiền tiêu thả ga/xây riêng hồ bơi để nuôi cá/ Anh thì nghèo...". Có điều lạ chúng vứt quần áo tứ tung ra sân trông rất phản cảm. Chị Hiền nói như ra lệnh:

- Ai cho phép các con cởi hết "nội y" ra thế kia? Đùa kiểu gì thế hả?

Nghe thế tưởng bọn trẻ sợ, nào ngờ một cháu dừng lại thản nhiên trả lời:

- Bác ơi! Chúng cháu đang tập bài hát "Anh không đòi quà" đấy ạ?

- Làm gì có kiểu vừa hát vừa cởi nội y ra hả?

- Có đấy ạ. Bác vào mạng tìm video clip trên trang mạng nhaccuatui.com sẽ thấy hình ảnh các anh ấy vừa hát vừa cởi quần áo ạ…

Biết là bọn trẻ bắt chước trong clip "Anh không đòi quà", nhưng chị Hiền vẫn yêu cầu các con không nên "nhại" những hình ảnh phản cảm ấy. Thấy chị Hiền kiên quyết, các cháu vội vơ quần áo rồi trật tự vào nhà. Chị Hiền lên mạng, tìm thấy ngay video clip "Anh không đòi quà". Điểm nhấn duy nhất của loạt clip này chỉ là màn lột đồ táo bạo của nhân vật nữ chính, tuy nhiên phiên bản nào cũng được đón nhận một cách khá nhiệt tình vì sự tò mò của cư dân mạng. Chị Hiền chỉ biết thở dài, chả biết trách ai. Chị lo, một số cảnh quay trong clip không hề có tính giáo dục nhưng lại liên tục có những clip "ăn theo" ra đời đã khiến phần lớn cư dân mạng có những cái nhìn thiếu thiện cảm với các nữ sinh tham gia diễn xuất trong clip đó. Điều đáng lo hơn là những hình ảnh đó được con trẻ bắt chước thì lợi bất cập hại. Chẳng biết cơ quan hữu trách đã biết chưa?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không đơn giản chỉ là bài hát!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.