Ngày 4-2 là ngày đến hạn đóng tiền nhà trọ nhưng phải đến hai hôm sau, chiều 6-2, anh Hậu quê ở Thanh Hóa, hiện đang ở trọ tại ngõ 49 phố Đức Giang (quận Long Biên) mới đủ tiền để trả.
Một lúc sau, anh Hậu thấy người chủ nhà trọ chuyển khoản lại 1.000.000 đồng kèm theo một lời chúc năm mới. Ngạc nhiên, anh Hậu liền gọi điện để hỏi:
- Chú ơi, cháu vừa chuyển cho chú 1.400.000 đồng tiền trọ, sao chú lại chuyển lại cho cháu 1.000.000 đồng vậy ạ?
- Cháu đã ở khu trọ nhà chú hơn 5 năm rồi. Chú biết năm nay công việc của cháu không được thuận lợi nên cháu đã phải về quê ăn Tết từ rất sớm. Chú bớt cho cháu 1.000.000 đồng tiền nhà tháng này, coi như đó là tiền chú mừng tuổi cháu nhé - người chủ nhà trọ nói.
Tìm hiểu thêm, anh Hậu được biết, những người trả tiền trọ vào đầu năm mới đều được người chủ trọ mừng tuổi như vậy.
Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh Hậu cho rằng, với nhiều người, 1.000.000 đồng có thể không phải là quá lớn nhưng với anh Hậu và những người lao động nghèo thì đó là một khoản tiền rất có ý nghĩa. Tấm lòng của người chủ trọ khiến anh vô cùng cảm động và mong muốn sẽ tiếp tục gắn bó với khu trọ nhỏ ấm áp tình người này.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.