Đêm 1-5, Đội CSĐT tội phạm về TTXH (CA huyện Đông Anh) ồn ào hẳn lên vì nguồn tin báo về từ CA xã Thụy Lâm: Có một vụ cướp xe máy. Nạn nhân là Nguyễn Xuân Sinh (SN 1976, trú ở xã Vân Hà, huyện Đông Anh). Anh này vừa vạch lưng áo, “khoe” 3 vết chém trên lưng vừa kể...
Đêm 1-5, Đội CSĐT tội phạm về TTXH (CA huyện Đông Anh) ồn ào hẳn lên vì nguồn tin báo về từ CA xã Thụy Lâm: Có một vụ cướp xe máy. Nạn nhân là Nguyễn Xuân Sinh (SN 1976, trú ở xã Vân Hà, huyện Đông Anh). Anh này vừa vạch lưng áo, “khoe” 3 vết chém trên lưng vừa kể:
Tối hôm đó, Sinh đi xe máy BKS 29M4-3389 đếnđịa phận xã Thụy Lâm. Đang đi, bất ngờ có 4 thanh niên to khỏe lao ra chặn đường cướp xe. Một tên trong số này cầm dao đuổi chém Sinh rách cả áo, xước cả lưng. Sinh cuống ngã, bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thì bọn cướp hung hãn và chiếc xe máy đã biến mất.
Nếu đúng như Sinh kể thì đây quả là một vụ cướp táo tợn và nghiêm trọng. Các trinh sát và cán bộ điều tra khẩn trương xuống hiện trường, xác minh vụ việc. Thật lạ, tại nơi Sinh khai xảy ra vụ cướp, hiện trường thật “sạch sẽ”. Không lẽ bọn cướp sau khi gây án còn đủ thời gian “ngồi lại” xóa hết dấu vết! Không một người dân nào trong khu vực nghe thấy hay phát hiện một dấu hiệu nào của vụ cướp và tung tích bọn cướp. Khám thương cho Sinh, thấy lưng anh này có tận 3 vết chém, trong khi áo mặc ngoài chỉ bị rách một đường...
Những dấu hiệu bất thường đó chỉ có Sinh giải đáp được. Sau một hồi ấp úng, Sinh đành khai thật sự việc. Sinh chẳng hề bị ai cướp xe máy, cũng chẳng bị đâm chém gì.
Sự thật là Sinh nghiện ma túy. Sau khi sử dụng ma túy, phê thuốc, Sinh nằm quên trời đất. Tỉnh dậy thì xe máy đã “đi mất”. Sợ gia đình mắng chửi, Sinh nghĩ ra “khổ nhục kế”, tự rạch lưng, giả như bị cướp... Nhưng kế của Sinh không qua được những đôi mắt tinh tường của các trinh sát...
HNM(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.