Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khám phá những điều kỳ bí của trái đất với “Lạc vào Tiền Sử”

TUYETMINH| 17/07/2008 17:04

(HNMO)- Bộ phim khoa học viễn tưởng “Lạc Vào Tiền Sử” (Journey to the Center of the Earth) của đạo diễn Eric Brevig được làm phỏng theo tác phẩm hay nhất của tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất Thế giới - Jules Verne về thể loại Khoa học Viễn tưởng.

(HNMO)- Bộ phim khoa học viễn tưởng “Lạc Vào Tiền Sử” (Journey to the Center of the Earth) của đạo diễn Eric Brevig được làm phỏng theo tác phẩm hay nhất của tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất Thế giới - Jules Verne về thể loại Khoa học Viễn tưởng.

Phim được đầu tư kinh phí lên tới 45 triệu USD, với sự tham gia diễn xuất của người hùng “Xác ướp Ai Cập” - Brendan Fraser, và cậu bé vàng của Kinh đô Điện ảnh Thế giới -Josh Hutcherson.

Đây là phiên bản điện ảnhthứ…20 sau các bộ phim phỏng theo tác phẩm “Journey to the Center of the Earh” của Jules Verne từ năm 1959 -2008. Và cũng là bộ phim điện ảnh hành động đầu tiên áp dụng công nghệ hàng đầu vềsản xuất phim 3D. Và cũng là tác phẩm điện ảnh đầu tiên sử dụng hệ thống máy quay Fusion do Đạo diễn lừng danh James Cameron thiết kế.

Mỗi nhà khoa học thực thụ đều ít nhất một lần trong đời bị cười nhạo bởi những ý tưởng, phát minh “vượt thời đại” và có phần “điên rồ” của mình, trước khitên tuổi của họ được vinh danh vào lịch sử.

Nội dung phim xoay quanh nhân vật Trevor Anderson là một giáo sư khoa địa chất của một trường đại học, đang nghiên cứu về sự chuyển động của vỏ Trái đất với các vụ động đất, núi lửa và thời tiết. Travor cùng với anh trai của mình là Giáo sư Max tổ chức những cuộc thăm dò địa chất để phục vụ cho những nghiên cứu của mình. Nhưng đột nhiên Max mất tích một cách khó hiểu. Và kể từ đó, các đồng nghiệp của Travor xem ông là người “điên rồ” và công trình nghiên cứu của ông có nguy cơ bị hội đồng trường đại học bác bỏ.

Đang trong lúc rối bời thì Sean – cậu cháu trai của Travor đến chơi. Cùng với Sean, Travor truy tìm những dấu vết của Max. Và trong quá trình truy tìm, cả hai đã vô tình tìm được một chiếc hộp cũ chứa những đồ đạc của Max và phát hiện ra bản copy tác phẩm Journey to the Center of the Earth của Jules Verne. Trong quyển sách ấy, Trevor tìm thấy chữ viết tay của Max nói về chuyến đi cuối cùng của Max đến Ailen cách đây 10 năm. Rất vui sướng vì đã pháthiện ra điều gì đã xảy ra với anh mình, Trevor tức tốc tiến hành cuộc phiêu lưu đến vùng đất Ailen đầy Núi Lửa và Băng Tuyết. Dĩ nhiên, cùng đi với Travor là cậu cháu thông minh Sean.

Trong quá trình truy tìm dấu vết của Max, Trevor và Sean bị lạc và trượt xuống một túp lều hoang sơ ngay chân núi- nơi cô hướng dẫn viên du lịch Hannah đang ở. Hannah sống một mình ở một nơi hẻo lánh - nơi đã từng là phòng thí nghiệm của cha cô - một nhà khoa học sùng bái nhà văn Jules Verne. Cha của Hannah cho rằng tất cả những gì Jules Verne viết là có thật chứ không phải là chuyện khoa học viễn tưởng. Đáng buồn thay, chính vì niềm tin này mà ông trở nên cuồng tín và ông chết cách đó vài năm.

Khi xem bản copy cuốn tiểu thuyết mà Max để lại, Hannah chỉ cho Trevor thấy rằng, Max cũng là một người sùng bái nhà văn Jules Verne giống như cha cô. Vì không muốn giẫm lên “vết xe đổ” của những kẻ thần tượng Jules Verne một cách phi thực tế như cha mình và Max, Hanah đã đưa ra cái giá cắt cổ khi Travor nhờ cô làm hướng dẫn viên cho cuộc hành trình của mình.

Cùng với Hannah, Trevor, Sean đến vùng núi Sneaffel đầy đá và cả ba bị mắc kẹt giữa một cơn bão sấm dữ dội. Núp vào một cái hang gần đó, họ tận hưởng từng giây phút an toàn trước khi cơn bão quét qua ngọn núi, làm sụp đường vào hang và nhốt họ trong đó. Không thể quay trở ra, họ đành liều mình vào sâu bên trong, nơi mà chuyến phiêu lưu thực sự bắt đầu…

Ba diễn viên chính của phim đều là những ngôi sao tên tuổi hút khách: Brendan Fraser, Josh Hurcherson và Anita Briem.

Brendan Fraser (sinh ngày 3/12/1968) tại Indianapolis, bang Indiana (Mỹ) và là gương mặt khá quen thuộc với khán giả Việt Nam qua các phim "Xác ướp Ai Cập", “Thiên thần và Ác quỷ” và bộ phim được quay tại Việt Nam "Người Mỹ trầm lặng".

Anh đã nhận được 4 giải thưởng cùng 6 đề cử lớn nhỏkhác trong lĩnh vực điện ảnh sau khi tham gia hàng loạt những bộ phim lớn như: Xác ướp Ai Cập ( The Mummy – 1999), Thiên Thần và Ác Quỷ (Gods and Monsters), Chúa tể Rừng Xanh (Goerge of the Jungle -1997), Sự trở lại của Xác ướp Ai Cập ( The Mummy Returns – 2001)…Với bộ phim Lạc Vào Tiền Sử, các fan hâm mộ đều háo hức chờ đợi sự trở lại của anh chàng điển trai, cao 1,91 m này trong bộ phim được xem là tác phẩm điện ảnh đầu tiên có bước đột phá về công nghệ làm phim.


Ngôi sao nhí Josh Hurcherson (sinh ngày

12/10/1992), được biết đến từ khi còn là một "ngôi sao nhí" trong làng điện ảnh Hollywood. Josh Hutcherson hiện đang có trong tay một khối lượng tài sản kếch sù chỉ sau một thời gian ngắn làm diễn viên.

Josh Hutcherson đã có dịp đóng phim cùng ngôi sao kỳ cựu Tom Hanks (“The Polar Express”, 2004), hợp tác cùng các đạo diễn nổi tiếng như Craig Anstett, Ben Hoffman và nhận được khá nhiều giải thưởng ở cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Số lượng giải thưởng và đề cử mà Josh Hutcherson nhận được khiến cho bao bạn diễn đồng trang lứa phải ghen tỵ, trong số đó phải kể đến Giải Đặc Biệt do Hiệp hội điện ảnh Hoa kỳ trao tặng năm 2005. Từ năm 2004 đến nay, năm nào Josh Hutcherson cũng nhận được đề cử hoặc giải thưởng và điều này khiến cho giới chuyên môn và khán giả đều tin tưởng rằng con đường trở thành một ngôi sao nhí này hãy còn thênh thang.

Không như những diễn viên nhí khác, thường thể hiện nhân vật có cá tính trong sáng, thuần khiết, nhân vật của Josh Hutcherson trên màn ảnh luôn luôn đem lại cho khán giả một chút sắc bén, một chút gai góc. Ngoài ra, Josh Hutcherson còn được các nhà phê bình điện ảnh đánh giá là một diễn viên vượt ra ngoài số tuổi của mình.

Còn ngôi sao trẻ Anita Briem (sinh 29/05/1982), là diễn viên trẻ gốc Ai-len. Anita có năng khiếu và đam mê diễn xuất từ nhỏ. 9 tuổi đã biểu diễn ở Nhà hát quốc gia Ailen, 16 tuổi đã ý thức được một cách rõ ràng rằng mình sẽ theo đuổi nghiệp diễn xuất và cô chuyển sang Anh quốc để có nhận được nền giáo dục tốt nhất về chuyên ngành này. 19 tuổi cô đã là sinh viên của khoa Kịch của học viện Hoàng gia tại Luân Đôn và cô mới tốt nghiệp năm 2004. Cô gái cao 1.63 m này thông thạo cả 3 thứ tiếng : Anh, Đan Mạch và Đức. Cô đã từng góp mặt trong các bộ phim kinh dị The Nun, Cold Trail, và mới đây nhất là Journey to the Centre of the Earth.

Bộ phim “Lạc vào tiền sử” sẽ ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 25/7 tới.

Tuyết Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khám phá những điều kỳ bí của trái đất với “Lạc vào Tiền Sử”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.