HLV Juergen Klinsmann: "Đánh nhanh, thắng nhanh"
Podolski tìm được cảm giác ghi bàn đúng thời điểm quan trọng
HLV Juergen Klinsmann: "Đánh nhanh, thắng nhanh" HLV Juergen Klinsmann cười rất tươi khi bước vào phòng họp báo tại Trung tâm hội nghị quốc tế (ICC) ở thủ đô Berlin chiều hôm qua. Sau màn trình diễn tuyệt vời của Nationalmannschaft, ông có nhiều lý do để tin vào một trận thắng trước Argentina tại sân Olympia. "Thật thú vị khi đối đầu với một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới", ông mở đầu bằng lời lẽ đầy tự tin: "Để chuẩn bị cho trận này, chúng tôi đã tập cật lực. Chúng tôi tôn trọng Argentina, nhưng sẽ thắng họ". "Theo ông thì đội nào chịu nhiều áp lực hơn?", phóng viên hỏi. "Người ta thường nói chúng tôi chịu áp lực lớn từ khán giả nhà. Nhưng các bạn thử nghĩ xem, mọi người Đức đều muốn đội tuyển vô địch và mọi người Argentina cũng muốn điều tương tự đến với đội tuyển của họ. Áp lực từ sự kỳ vọng là ngang nhau. Mặt khác, khi đã tham gia World Cup, mỗi thành viên đều biết cách vượt qua áp lực". "Ông có ngại nếu trận đấu phải giải quyết bằng đá luân lưu?". "Chẳng hề gì. Chúng tôi muốn ghi nhiều bàn thắng trong thời gian chính thức, nhưng nếu phải phân thắng bại bằng cách đó thì cũng chẳng đáng phiền lòng. Cuối cùng thì chiến thắng vẫn đến với chúng tôi". Một phóng viên Argentina thách thức: "Nước Đức có giáo hoàng (ý nói ngài Benedict XVI) nhưng Argentina có chúa (ý nói Diego Maradona), làm sao Đức thắng được?". "Ồ, tôi chưa hề nghĩ đến điều đó. Điều duy nhất mà tôi muốn nói lúc này là bạn hãy xem trận đấu ngày mai. Kết quả sẽ nói lên tất cả". Đến đây, Klinsmann phát biểu như một nhà hùng biện: "Chúng tôi sẽ chơi nhanh và sẽ thắng thật nhanh trong các trận còn lại. Các bạn biết đấy, nước Đức là một cường quốc bóng đá, từng 3 lần vô địch thế giới. Chúng tôi không mơ sẽ thắng trận chung kết mà chúng tôi quyết thực hiện điều này. Ở đâu đó, có người hài lòng với việc lọt vào chung kết. Tôi thì không, ngay cả chiến thắng trong trận đấu đó cũng chưa làm tôi hài lòng". Michael Ballack: "Chúng tôi khát danh hiệu" Vừa lúc Klinsmann kết thúc phần trả lời thì nhạc trưởng Michael Ballack bước vào. Ông liền dành lời khen ngợi vừa phải cho học trò cưng: "Tôi muốn nói rằng Đức không chỉ có mình Michael. Ngay cả khi vắng cậu ấy, đội tuyển vẫn rất mạnh. Nhưng Michael là một cầu thủ lớn. Anh xứng đáng giữ vị trí trung tâm, không chỉ bằng tài năng đá bóng mà bằng tầm ảnh hưởng. Mỗi cầu thủ trẻ khi vào đội tuyển đều được Michael chỉ dẫn cặn kẽ". Lời của Klinsmann thoảng qua như làn gió vì hầu hết phóng viên lúc này đã dồn sự chú ý về phía Michael Ballack. "Đức từng hòa hai lần với Argentina vào năm ngoái, anh có nghĩ rằng điều này sẽ lặp lại?", phóng viên hỏi. (Năm 2005, Đức có hai trận hòa 2-2 trước Argentina, một trận giao hữu và một trận tại Confederations Cup). "Lúc đó, tôi là người ngoài cuộc nên không có ý kiến gì. Nhưng giờ khác rồi. Chúng tôi đang khát danh hiệu hơn bao giờ hết và muốn chơi thêm 3 trận nữa tại World Cup. Tôi nghĩ cơ hội là 60-40 nghiêng về phía Đức". "Điều này có thực tế không, khi các anh phải đối đầu với Argentina?", phóng viên hỏi. "Tại sao việc đánh bại Argentina không phải là một suy nghĩ thực tế?", Ballack phản công. "Nhưng các anh từng thua trong trận chung kết năm 1986?". "Sau đó 4 năm, chúng tôi đã thắng lại. Nhưng điều đó xảy ra quá lâu rồi. Bóng đá và cả thế giới đã thay đổi. Điều quan trọng nhất lúc này vẫn là chiến thắng vào ngày mai". "Anh chưa ghi được bàn thắng nào tại giải, anh có bận tâm về điều này?". Ballack trả lời rất khéo: "Đồng đội tôi, Klose và Podolski, đang thay nhau ghi bàn đấy thôi. Tôi mong họ sẽ trở thành vua phá lưới. Nhưng danh hiệu đó cũng không phải là mục tiêu cao nhất của họ. Tất cả chúng tôi đều hướng tới mục tiêu lớn nhất, đó là thành công của đội tuyển". Jens Lehmann: "Nếu đá 11m, tôi sẽ thắng Riquelme" Tại World Cup 1986, Đức thua Argentina của Diego Maradona trong trận chung kết. Món nợ đó đã được thanh toán tại Italy 1990, khi Đức hạ đại diện Nam Mỹ 1-0 cũng trong trận chung kết. Cuộc gặp lần này vì thế gợi lại cho dân Đức những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Với thủ môn Jens Lehmann, anh còn có một kỷ niệm khác về Argentina, rất riêng và rất vui. Tại bán kết Champions League vừa qua, CLB Arsenal mà Lehmann khoác áo đã thắng đội bóng Villarreal của Juan Roman Riquelme, nhạc trưởng Argentine tại World Cup 2006. Trong đó, Lehmann chặn được quả phạt đền do chính Riquelme thực hiện vào phút 90 của trận lượt về. "Nếu theo dõi bạn sẽ thấy Riquelme là một cầu thủ tài năng như thế nào, không chỉ riêng tại World Cup mà ở mọi giải đấu anh ta có mặt. Tôi rất thích thú khi đối đầu với anh ta, không chỉ vì điều đó gợi cho tôi kỷ niệm dễ chịu. Đơn giản là khi đối đầu với một cầu thủ cừ khôi, tôi luôn có khát vọng chiến thắng rất lớn". "Anh từng thắng Riquelme trước chấm phạt đền, điều đó giúp anh có tâm lý thoải mái một khi trận đấu phải giải quyết bằng đá luân lưu?", phóng viên hỏi. "Chúng tôi quyết thắng nhanh chứ không chờ đến sút luân lưu. Nhưng cuộc đối đầu giữa hai đội bóng mạnh luôn rất khó lường. Vào lúc này bạn không thể nói Đức hay Argentina mạnh hơn. Chỉ khi trái bóng lăn thì điều đó mới bộc lộ. Còn về chuyện đối đầu với Riquelme thì tôi không bận tâm. Tôi sẽ chơi hết sức tập trung để thắng anh ta, ngay cả khi phải giải quyết bằng phạt đền". Lehmann còn nói đùa rằng, một trong những lý do quan trọng mà anh quyết giành chiến thắng là vì muốn tiếp tục được ở tại khách sạn 5 sao Schloss tại Berlin: "Đó là một khách sạn tuyệt vời. Tôi thích được ở dài dài tại đó. Vì thế, tôi muốn đội vào tới chung kết". Phát biểu trước trận đấu Trung vệ Nesta (Italia): "Chúng tôi chỉ có một nhiệm vụ là phải chiến thắng để xóa tan mọi lời chỉ trích. Chúng tôi cũng đã được xem Ukraine thi đấu, họ là đội bóng có khát vọng, nhưng tôi tin các đồng đội của mình sẽ vượt qua trận đấu này". Tiền đạo Shevchenko (Ukraine): "Italia là một đối thủ rất xương, nhưng chúng tôi có niềm tin sẽ tạo được bất ngờ. Nhiều người đều nghiêng về đội Italia vì họ có nhiều cầu thủ tên tuổi và có kinh nghiệm hơn. Nhưng tôi hy vọng mọi việc sẽ thay đổi sau trận đấu này". Tiền đạo Klose (Đức): "Argentina là một đội bóng rất mạnh. Họ luôn được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch lần này. Chúng tôi biết một chiến thắng trước Argentina sẽ khó khăn như thế nào. Nhưng chúng tôi vẫn luôn tự tin sẽ làm được, mục tiêu của chúng tôi là phải đi đến cùng VCK World Cup 2006". Tiền đạo Messi (Argentina): "Tôi đã xem bàn thắng của Maradona vào lưới tuyển Đức năm 1986 qua video, và tôi muốn làm điều tương tự như thần tượng của mình. Chúng tôi cũng đã quen không khí những trận cầu lớn, nên áp lực từ phía khán giả chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì. Đây sẽ là trận cầu để đời đối với cả hai đội".
Theo Thanh niên
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.