Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành vi đáng chê trách

Người Xây Dựng| 21/02/2022 07:39

(HNM) - Sáng 10-2, ông Khánh ở phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) có việc đến nhà văn hóa cụm 5 phường Tứ Liên thì thấy từ trong một con ngõ gần đấy, một đôi nam nữ ăn mặc lịch sự đèo nhau trên chiếc xe máy SH đi ra rồi đến đúng vòng cua đầu ngõ thì bất ngờ một cái bọc nilon khá to từ trên xe rớt xuống mép đường. Tưởng họ đánh rơi đồ ông Khánh liền kêu to:

- Anh chị ơi! Anh chị làm rơi đồ kìa.

Sợ hai người không nghe thấy, ông Khánh còn gọi với theo lần nữa. Nghe vậy, một người phụ nữ bán hàng nước gần đó vội giải thích:

- Chắc là bọc rác, chứ gói đồ thì họ đã chẳng bỏ đi như thế ông ạ. Tôi nhìn thấy nhiều lần rồi. Chỗ này là nơi có biển cấm đổ rác nhưng từ lâu một số người cứ đem rác đến đấy vứt, mặc kệ nó nằm ở đó phơi mưa, phơi nắng, có lúc tung tóe ra mặt đường rất mất vệ sinh môi trường.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, ông Khánh lên án hành vi thiếu ý thức đáng chê trách của đôi nam nữ ông đã gặp và cho rằng, việc giữ gìn vệ sinh đường phố, ngõ xóm là trách nhiệm của mọi người dân. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành vi đáng chê trách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.