Mỗi ngày một chuyện

Giúp người yếu thế

Người Xây Dựng 01/07/2023 - 07:17

Sáng 11-6, chị Thu ở phố Tây Sơn (quận Đống Đa) đến thăm chị Nguyệt ở thôn Đông Bài, xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn), một người khuyết tật là bạn học thì thấy bạn đang ngồi vẽ cắt mẫu quần áo nên vui vẻ hỏi:

- Cơ sở bên bạn đợt này có nhiều việc không?

- Công việc cũng đều bạn ạ. Trung tâm vừa có thêm hợp đồng mới nên bộ phận kỹ thuật thiết kế tranh thủ làm cả ngày nghỉ để hôm sau thợ có mẫu cắt may cho kịp đó bạn - chị Nguyệt hồ hởi đáp.

- Trung tâm mình là do bên nào quản lý vậy bạn? - chị Thu hỏi.

- Trung tâm do bác Thắng, một cựu chiến binh ở xã Tiên Dược thành lập để dạy học nghề miễn phí cho người khuyết tật, nhiễm chất độc da cam, trẻ mồ côi... Học xong, ai có nhu cầu thì làm việc tại đây. Hiện trung tâm có gần 40 thợ và ai cũng phấn khởi vì có được thu nhập ổn định bạn à - chị Nguyệt vui vẻ kể.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Thu rất cảm kích tấm lòng nhân hậu của ông Thắng. Việc làm của ông thực sự có ý nghĩa thiết thực giúp đỡ những người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn vượt qua sự tự ti, mặc cảm để vươn lên làm chủ cuộc sống, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giúp người yếu thế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.