(HNMĐT) - Miền Nam nước Pháp nổi tiếng với những cánh đồng vàng nắng, hương oải hương dịu ngọt và những làng mạc đậm chất thôn quê. Nổi tiếng với những món ăn như xúp cá bouillabaisse hay món hầm ratatouille, vùng đất yên bình này còn được ví là thiên đường của khách sành ẩm thực.
Sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề nấu ăn nổi tiếng ở thành phố quê hương mang tên St. Ann, anh lăn lộn nhiều năm ở các nhà hàng lớn tại vùng đảo Ca-ri-bê và sau đó là thủ đô Pa-ri hoa lệ để học hỏi kinh nghiệm và đúc kết cho riêng mình một nghệ thuật nấu ăn riêng. Hiểu biết của anh về ẩm thực Pháp truyền thống rất phong phú và món ăn “tủ” của anh, mang tên “Chân giò bê sữa hầm quả a-nít”, có một vị rất riêng khiến thực kháchphải nhớ suốt đời.
Háo hức tìm hiểu bí ẩn của nền văn hoá châu Á nói chung và nghệ thuật ẩm thực tinh tế của khách sạn Metropole nói riêng, Olivier đã quyết định xách va-li sang Hà Nội vào một ngày đầu hè tháng 5 năm 2007. Với cương vị bếp phó phụ trách nhà hàng Le Beaulieu, anh được giao trọng trách duy trì và phát triển nét đẹp của nghệ thuật ẩm thực Pháp truyền thống tại dây. Trong mùa hè này, anh Olivier mời bạn du ngoạn một chuyến tới miền Nam nước Pháp, qua bờ biển Côte d’Azur tới Marseille, Toulouse, Nice… nơi biển xanh và cát trắng làm say lòng người.
Miền
Dù bạn chưa một lần tới thăm miền
Ẩm thực miền Nam nước Pháp sẽ được phục vụ tại nhà hàng Pháp Le Beaulieu từ mùng 1 đến hết 19 tháng 8 năm 2007.Thực đơn ăn tối, giá 50USD/suất.
PV
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.