(HNMO) - Sáng ngày thi đấu cuối cùng (6-12), những trận đấu mang tính quyết định, chọn ra những tay vợt sẽ tranh ngôi vô địch ở nhiều nội dung thi đấu chiều cùng ngày đã kết thúc. Nhiều pha bóng gay cấn, các séc đấu bám đuổi cùng tinh thần thi đấu hết mình, sự tập trung cao độ của các tay vợt đem đến không khí hào hứng tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức.
Trận bán kết đơn nữ dưới 45 tuổi diễn ra sớm giữa Phạm Dạ Thảo (Đội tuyển Hà Nội) và Nguyễn Bảo Ngọc (Tập đoàn Viettel). Với tinh thần tập trung cao độ và quyết tâm trong thi đấu, Bảo Ngọc đã giành chiến thắng 3-1 trước Dạ Thảo.
Bảo Ngọc là gương mặt đáng chú ý tại giải đấu với lối đánh chắc chắn và bền bóng. Ở ván đấu đầu tiên, Dạ Thảo đã vươn lên dẫn trước 11-9. Tuy nhiên, ở các ván sau, Bảo Ngọc lấy lại được tinh thần và thắng chóng vánh với các tỷ số lần lượt là 11-5, 11-6 và 11-6.
Trận bán kết còn lại giữa Nguyễn Hương Chi (Học viện Bóng bàn Hỏa Châu) và Nguyễn Thu Hương (Đội tuyển Hà Nội) diễn ra một chiều. Chiến thắng thuộc về Nguyễn Thu Hương với kết quả 3-0 (11-4, 11-8, 11-8).
Cuộc đấu chung kết giữa Bảo Ngọc và Thu Hương diễn ra cuối buổi sáng kết thúc khá chóng vánh. Đạt phong độ đỉnh cao tại giải, Bảo Ngọc dù liên tiếp vượt qua hàng loạt vận động viên tên tuổi tại những vòng trước nhưng tới trận chung kết đã phải nhường ngôi vô địch cho tay vợt chuyên nghiệp của Đội tuyển Hà Nội với tỷ số cách biệt 0-3 (11-13, 7-11, 9-11).
Cuộc tranh tài hay nhất của sáng nay diễn ra muộn trên bàn số 5 là trận bán kết nội dung đơn nam hạng B giữa đàn anh Trần Mai Lâm (Chuyển phát nhanh Bồ Câu), tức Lâm “gai”, và thế hệ đàn em Bùi Hữu Huy (Mô hình Việt), tức Huy “cắt”. Hai vận động viên có lối đánh “dị”, theo trường phái phòng thủ nhưng lại ghi điểm bằng những pha bóng tấn công.
Trận đấu diễn ra căng thẳng, kịch tính, kéo dài đến séc thứ 5. Hai séc đầu, Huy "cắt" nhanh chóng vươn lên dẫn trước với tỷ số 11-9, 11-6. Những tưởng trận đấu sẽ theo thế trận một chiều. Tuy nhiên, hai séc sau, Lâm “gai” lội ngược dòng với tỷ số 11-8 và 11-7. Hai vận động viên đưa nhau vào séc đấu quyết định với nhiều pha bóng được đẩy lên cao trào bằng những tràng pháo tay của khán giả.
Kết thúc séc cuối, Huy “cắt” thắng với tỷ số 11-8, chung cuộc thắng 3-2. Trước trận đấu, mọi người nhận định Huy “cắt” chỉ có thể làm khó cho Lâm “gai” nhưng không ngờ anh lại giành được chiến thắng thực sự thuyết phục chứ không chỉ do may mắn. Chiến thắng này đã đưa Bùi Hữu Huy vào chung kết nội dung đơn nam hạng B dưới 45 tuổi.
Ở nội dung đơn nam hạng A, trận bán kết giữa Trần Huy Bảo (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam) và Phạm Thanh Sơn (Câu lạc bộ Bóng bàn Linh Muối) dừng sau 4 séc đấu với tỷ số 3-1 (11-7, 11-5, 8-11, 11-8). Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, chiến thắng mà tay vợt đến từ thành phố Hồ Chí Minh Huy Bảo đạt được không hề dễ dàng. Do tính chất quyết định và quan trọng, trận đấu không có nhiều pha mãn nhãn. Thế trận chặt chẽ, bám đuổi. Trần Huy Bảo thường ghi điểm ở những pha phản công.
Trận chung kết đôi nam lãnh đạo diễn ra khá căng thẳng. Hai đội Xi măng Long Sơn và Nha khoa Bảo Đức bám sát tỷ số. Trận đấu kéo dài sang séc thứ năm mới phân thắng bại. Cặp đôi Vũ Xuân Trung và Nguyễn Hữu Thái của Xi măng Long Sơn có trình độ đều hơn. Về phía Nha khoa Bảo Đức, kiện tướng quốc gia, huấn luyện viên Đội tuyển trẻ Việt Nam Bùi Xuân Hà đã không “gánh” được đồng đội nên chấp nhận thua với tỷ số các ván đấu lần lượt là 4-11, 11-9, 12-10, 2-11, 6-11.
Đầu giờ chiều nay, các trận chung kết đơn nam hạng B trên dưới 45 tuổi, đơn nam hạng B trên dưới 45 tuổi và đơn nam hạng A diễn ra đan xen với Lễ bế mạc. Kết thúc giải, Ban tổ chức sẽ trao thưởng cho các vận động viên đạt thứ hạng cao tại 11 nội dung thi đấu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.