Nhiều người cho rằng, rất nhiều diễn viên sẽ không biết làm gì khi
Diễn viên Vân Dung - một gương mặt quen thuộc của "Gặp nhau cuối tuần"
Không ít khán giả đã tiếc nuối khi chương trình truyền hình ăn khách nhất của VTV Gặp nhau cuối tuần nói lời chia tay khán giả. Người ta cho rằng, dù có nhiều "hạt sạn", nhưng đây vẫn là chương trình đáng trông chờ sau một tuần làm việc. Với các nghệ sĩ, không còn Gặp nhau cuối tuần, họ mất đi một sân chơi, một nơi giao lưu với khán giả và mất đi một địa chỉ tin cậy để "giới thiệu" những diễn viên mới. Thế nhưng, các nghệ sĩ đã đưa ra những kế hoạch độc lập trong công việc của mình. Vân Dung: Tôi không phụ thuộc vào kế hoạch của Gặp nhau cuối tuần. Tôi có những công việc của riêng mình. Ngay như Gặp nhau cuối tuần thời gian sau này tôi cũng ít tham gia hơn vì cần phải lựa chọn và sắp xếp sao cho không bị nhàm chán, khán giả họ phải thấy quý mình chứ không được để họ không ưa mình. Đi diễn tụ điểm cũng vậy, nếu không có tiết mục mới là tôi từ chối. Không thể làm khán giả thất vọng vì sự cũ kỹ của mình. Tất nhiên, có chút ngậm ngùi là Gặp nhau cuối tuần để anh em nghệ sĩ hai miền Nam Bắc gặp nhau, theo dõi hoạt động của nhau thì nay không còn nữa. Tôi sẽ vẫn diễn đều các show tỉnh và tham gia các vở của nhà hát. Nghề này lạ lắm, ai có khả năng là không bao giờ lo hết việc. Quang Thắng: Không có Gặp nhau cuối tuần không phải là chuyện quá lớn, mặc dù có nó là có thêm cơ hội đến với khán giả, được nhiều người biết đến và yêu quý. Đóng cửa Gặp nhau cuối tuần, tôi lại trở về với Đoàn kịch nói Hải Phòng, tham gia cả vai lớn lẫn vai nhỏ. Rồi đi show ở tỉnh, tham gia dẫn tiểu phẩm chương trình Ở nhà chủ nhật. Cần phải khẳng định là dù còn Gặp nhau cuối tuần thì không phải lúc nào Quang Thắng cũng tham gia. Còn nói là mất đi nguồn thu nhập đáng kể cũng không phải, thu nhập từ Gặp nhau cuối tuần không hề lớn như người ta nghĩ. Xuân Bắc: Tôi nhớ rất rõ vai diễn của mình trong tiểu phẩm Sành điệu được phát sóng vào năm 2000, đó là lần đầu tiên tôi được diễn trên... tivi, trong chương trình Gặp nhau cuối tuần. Từng ấy năm gắn bó, anh em thuộc từng tính nết lẫn tật xấu của nhau, giờ không còn nữa cũng buồn. Nhưng tôi tin tiếng cười thì ai cũng cần và VTV chắc chắn sẽ có những sân khấu hài mới, có thể là dạng chương trình tạp kỹ. Như thế thì vẫn có chỗ để anh em gặp nhau và cùng cống hiến. Nhưng mọi người đừng nghĩ là chúng tôi chỉ làm việc với Gặp nhau cuối tuần, còn rất nhiều hoạt động khác mà tôi tham gia. Tôi vẫn tiếp tục dẫn gameshow Đuổi hình bắt chữ, tiếp tục các dự án của mình, tiếp tục đóng phim và tham gia các chương trình của nhà hát. Cứ thế, việc nọ dắt vào việc kia, nhiều lắm... Tự Long: Khi chia tay Gặp nhau cuối tuần, tôi cảm thấy thực sụ hụt hẫng. Đơn giản vì tôi đã gắn bó với sân chơi này quá lâu. Đó là nơi anh em nghệ sĩ tụ hội và làm nghề. Có thể có những chương trình chất lượng chưa như ý, nhưng những đóng góp của chúng tôi là không thể phủ nhận. Anh em đều nói rất buồn. Không phải vì không có việc làm. Khán giả cả nước, những vùng sâu vùng xa ấy, họ biết đến chúng tôi phần nhiều từ Gặp nhau cuối tuần. Giờ mình mất đi nơi giao lưu với khán giả cũng là mất đi một niềm vui. Tôi lại quay về với chiếu chèo của người lính thôi. Tôi đắm đuối với nó từ xưa và chưa bao giờ vì hài mà sao nhãng công việc chính. Anh Vũ: Nếu không có Gặp nhau cuối tuần thì tôi không được khán giả miền Bắc biết tới nhiều như ngày hôm nay. Đó là một may mắn lớn. Nên tôi thấy tiếc khi Gặp nhau cuối tuần đóng cửa. Sau khi tham gia show diễn Gala cuối cùng của Gặp nhau cuối tuần, tôi lại phải về ngay Sài Gòn để tập kịch, tham gia các tiểu phẩm chuẩn bị cho mùa diễn Tết. Công việc ngập đầu ngập cổ, nhưng mà vui, năm nào cũng đem được tiếng cười lấy hên đầu năm cho mọi người... Theo ANTĐ
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.