Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đừng sang đường bừa bãi

Người Xây Dựng| 08/07/2022 07:03

(HNM) - Sáng 16-6, ông Côi ở nhà số 59 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai) ngồi chờ xe buýt ở số 857 đường Giải Phóng thì thấy một người đàn ông gần 70 tuổi từ bên kia đường lách qua hàng rào phân cách để sang bến xe buýt. Bỗng một chiếc xe máy do một thanh niên mặc áo lái xe công nghệ đi tới va vào ông. Cú va không mạnh nhưng cũng làm chiếc xe đổ nghiêng và túi đồ của người đàn ông này rơi xuống đường. Ông Côi và một người khác chạy đến giúp. Người đàn ông bực bội nói lớn với người lái xe máy:

- Mắt cậu để đâu vậy, đi đứng kiểu gì thế?

- Cháu xin lỗi ông. Cháu bị ô tô đi trước che khuất tầm nhìn nên không thấy ông - người thanh niên đáp.

- Cậu chạy ẩu thì có. Phải đền cho tôi - người đàn ông nói.

Nghe vậy ông Côi ôn tồn:

- Ông lách qua hàng rào phân cách sang đường ở nơi không có vạch dành cho người đi bộ là rất nguy hiểm. Cháu đây đi chậm nên còn may đấy.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, ông Côi cho biết còn khá nhiều người không đi cầu vượt dành cho người đi bộ mà tùy tiện sang đường. Hành động này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Ông mong mọi người hãy có ý thức tuân thủ Luật Giao thông đường bộ để bảo đảm an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đừng sang đường bừa bãi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.