Mỗi ngày một chuyện

Đừng đốt rác

Người Xây Dựng 11/06/2024 - 07:00

Tối 2-6, cơm nước xong, ông Thụ ở phố Đại Linh, phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) đang pha ấm trà uống thì thấy đứa cháu trai 8 tuổi từ trên gác vừa chạy xuống cầu thang, vừa rối rít gọi:

- Ông ơi, trước cửa nhà mình có đám cháy to quá. Cháu ngồi trên gác nhìn qua cửa sổ thấy cháy, ông mở ra xem đi.

- Đâu, cháy đâu, để ông xem nào? - ông Thụ hốt hoảng nói, rồi vội mở cửa chạy ra ngoài.

- Không phải cháy đâu cháu ạ. Người ta đốt rác đấy - Sau khi xác định cháy, ông Thụ thở phào nói với cháu.

- Đám cháy to làm cháu tưởng nhà ai bị cháy ông ạ - cháu ông Thụ nói.

- Ừ, thôi không sao, cháu lên học bài đi. Để ông chạy ra chụp ảnh lại, mai lên phường trình báo nhằm ngăn chặn việc đốt rác ngoài đường thế này - ông Thụ trấn an cháu.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, ông Thụ cho biết đây không phải lần đầu ông chứng kiến cảnh đốt rác ngoài đường ở khu vực gần nhà mình, nhưng lần này đám cháy rất to, lửa, khói bốc lên mù mịt khiến ông cũng thấy bất an. Ông nghĩ việc tùy tiện đốt rác ngoài đường là không nên, vừa ảnh hưởng đến môi trường, vừa mất an toàn, đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm ngăn chặn việc làm nguy hiểm này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đừng đốt rác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.