Mỗi ngày một chuyện

Đáng trân trọng

Người Xây Dựng 09/06/2024 - 07:33

Chiều cuối tuần (ngày 11-5) anh Hiếu ở huyện Gia Lâm đến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm chơi thì gặp cô Nga, một người khuyết tật, nhà ở số 46 phố Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) đang được một cậu thanh niên đẩy trên xe lăn đi dạo.

Anh Hiếu lại gần trò chuyện với cô Nga. Trong lúc cậu thanh niên đi mua nước, anh Hiếu liền hỏi:

- Nhiều lần cháu tham gia hỗ trợ các chương trình của người khuyết tật đều gặp cậu thanh niên này đưa cô đi. Cậu ấy là người nhà của cô ạ?

- Cậu ấy không phải là người nhà của cô, nhưng luôn đồng hành với cô trong các chương trình của người khuyết tật. Suốt hơn 10 năm nay, dù có những lần công việc bận rộn, cậu ấy vẫn sẵn sàng sắp xếp thời gian giúp đỡ cô và thường xuyên đưa cô đi dạo phố, giao lưu với những người khuyết tật khác - cô Nga xúc động kể.

- Cậu ấy tên là gì, đang công tác ở đâu vậy ạ - anh Hiếu ngạc nhiên hỏi.

- Cậu ấy tên là Đinh Quang Hoạch, đang công tác trong ngành Công an cháu ạ - cô Nga vui vẻ trả lời.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, anh Hiếu cho biết người khuyết tật vốn đã thiệt thòi, rất cần sự quan tâm, giúp đỡ từ những người xung quanh để có thể vui vẻ, hòa nhập với cộng đồng. Việc làm của anh Hoạch vì vậy thật đáng trân trọng, thể hiện tấm lòng yêu thương, san sẻ với những người kém may mắn trong xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đáng trân trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.