Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đôi bạn cùng tiến

Người Xây Dựng| 16/06/2023 07:08

(HNM) - Ngày 15-5, khi đưa con đi học tại Trường Tiểu học Liên Châu, anh Tám ở xã Liên Châu (huyện Thanh Oai) thấy một em học sinh đang đẩy xe lăn đưa một học sinh khác đi vào trường. Tò mò, anh Tám mới hỏi người bảo vệ trường:

- Chú ơi! cháu học sinh kia sao phải ngồi xe lăn thế ạ?

- Cháu bị bệnh hiếm gặp từ nhỏ nên đi lại khó khăn nhưng hằng ngày vẫn đến trường đều đặn lắm anh ạ - người bảo vệ nói.

- Thế chắc ngày nào bố mẹ cháu cũng phải đưa bạn ý đến trường chú nhỉ? - anh Tám hỏi.

- Đúng anh ạ. Tuy nhiên, ngoài bố mẹ ra thì còn có cháu đang đẩy xe lăn kia cũng giúp đỡ bạn ấy trong suốt 5 năm đến trường - người bảo vệ kể.

Tìm hiểu thêm, anh Tám được biết, hai cháu kể trên là học sinh lớp 5C Trường Tiểu học Liên Châu. Cháu ngồi xe lăn tên là Duyên, còn bạn đẩy xe lăn là Quỳnh. Suốt 5 năm qua, Quỳnh như là đôi chân của Duyên, giúp bạn đến trường.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Tám rất xúc động trước tình bạn giữa Quỳnh và Duyên. Anh Tám tin tưởng, tình bạn đặc biệt sẽ giúp cả hai cháu tiến xa trên con đường học tập và trưởng thành với trái tim nồng ấm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đôi bạn cùng tiến

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.