Sáng 12-5, trong lúc đi bộ trên con đường trước cổng Vườn Bách Thảo Hà Nội ở số 1 phố Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình), bà Thìn thấy một cô gái trẻ ngồi sau xe máy phóng ngang qua thản nhiên thả chiếc túi ni lông xuống đường.
Gió thổi, chiếc túi bay lướt qua mặt một bé gái khoảng 10 tuổi đang đi bộ cùng một phụ nữ. Ngay lập tức, bé gái cúi xuống nhặt chiếc túi rồi chạy đến một thùng rác gần đó bỏ vào.
Khi bé quay lại, người mẹ trìu mến khen con:
- Con gái mẹ giỏi lắm! Con tự giác làm như vậy khiến mẹ mừng lắm.
- Cô dạy con khéo quá, cháu rất ngoan. Cháu còn nhỏ mà đã có ý thức như vậy thì thật xấu hổ cho những người lớn mà thiếu ý thức và thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Cháu lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một công dân có ích cô ạ - bà Thìn nói.
- Cháu cảm ơn bà ạ - bé gái vui vẻ đáp.
Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, bà Thìn chia sẻ, việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng không phải trách nhiệm của riêng ai và cần phải bắt đầu từ những hành động nhỏ như không vứt rác, dù chỉ là một chiếc túi ni lông nhỏ bé. Ý thức không chỉ là lời nói mà cần là thói quen, hành động. Trong đó, người lớn cần phải trở thành tấm gương cho trẻ nhỏ để hình thành những thế hệ công dân gương mẫu, sống thân thiện với môi trường.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.