Mỗi ngày một chuyện

Đèn chiếu sáng… không sáng

Người Xây Dựng 20/06/2024 - 06:45

Chiều muộn 10-6, ông Hòa và ông Thuận đang đi bộ thể dục ở Công viên Hòa Bình về thì trời vừa tối.

Đi qua ngã tư phố Đỗ Nhuận - Nguyễn Xuân Khoát, sau khi đợi tín hiệu chuyển đèn xanh, hai ông mới nhanh chân qua đường. Bất ngờ một chiếc xe máy phanh gấp, cậu thanh niên điều khiển xe cuống quýt:

- Ôi, cháu xin lỗi hai bác, tại đường tối quá...

- May quá, chú mà phóng nhanh thì chúng tôi nguy to rồi - ông Thuận đáp.

- Dạ, cháu thấy đường tối, nên không dám đi nhanh… - cậu thanh niên phân trần.

Ông Hòa quay sang ông Thuận nói: Có lẽ mai ta chuyển hướng đi tập đường khác thôi ông ạ. Đi đường này không an toàn.

- Đúng đấy ông ạ, tôi cũng đang định bảo thế. Mà lạ, đèn đường thì không thiếu bóng nào, mà không hiểu sao không hoạt động, đường sá cứ tối om om… - ông Thuận thắc mắc.

Trăn trở của hai ông Hòa và Thuận cũng là nỗi niềm của rất nhiều người dân. Chia sẻ với Người Xây Dựng, hai ông cho biết khu vực này gần công viên, lượng người qua đường đi bộ đông, phương tiện qua lại cũng rất nhiều nhưng lâu nay cơ quan chức năng lại “quên” thắp đèn chiếu sáng. Để bảo đảm an toàn giao thông cho người đi đường và văn minh đô thị, đề nghị các đơn vị liên quan sớm kiểm tra để đèn chiếu sáng phát huy tác dụng, tránh lãng phí.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đèn chiếu sáng… không sáng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.