(HNMO) - Vòng chung kết khu vực Hà Nội cuộc thi
(HNMO) -Vòng chung kết khu vực Hà Nội cuộc thi "Tìm kiếm chân dung tuổi teen Việt Nam- Hot VTeen 2008" đã diễn ra tối 16/8tạiCung Văn hóa Thể thao Thanh niên số 1 Tăng Bạt Hổ. "Teen" Hà thành đã có một sân chơi lành mạnh, bổ ích để thể hiện những dấu ấn rất riêng của mình.
Chân dung các "teen" Hà Nội tham gia cuộc thi
Hấp dẫn, gay gấn với Hot VTeen 2008
"Tìm kiếm chân dung tuổi tên - Hot VTeen 2008" do báo Giáo dục TP.HCM cuối tuần (VTM) tổ chức từ năm 2007,là một trong những chương trình lớn nhất và được yêu thích nhất của tuổi teen Việt Nam.
Đêm chung kết tại Hà Nội diễn ra tiếp sau vòng chung kết khu vực TP.HCM đợt I vào tháng 5 vừa qua và nằm trong chuỗi những chương trình quan trọng nhất, khởi động một giai đoạn hấp dẫn và gay cấn nhất.
Trước đêm chung kết này, hơn 40 thí sinh vượt qua vòng sơ tuyển của khu vực Hà Nội đã tham gia các hoạt động ngoại khóa của chương trình như: ngày hội Hot VTeen; bàn tròn Hot Forum; các hoạt động từ thiện, về nguồn và vui chơi mang tính tập thể nhằm rèn luyện kỹ năng "teem work" cho các thí sinh thể hiện sựnăng động của mình.
Các thí sinh duyên dáng, tự tin với phần thi tài năng
Được sàng lọc qua các vòn thi sơ khảo, BTC đã chọn lựa được 12 gương mặt sáng giá nhất để tham gia tranh tài tại đêm chung kết, trong đó có nhiều cái tên đã quá quen thuộc với 'Teen" Hà thành như: Hà Thanh, Hải An, Huy Cường, Nga My, Việt Phương, Huyền Trang, Anh Tuấn, Phương Hoa, Hoàng Sơn, Ly Hương, Quang Minh, Phương Tú.
Tài năng, đáng yêu từ truyền thống đến hiện đại
Đêm chung kết, 12 thí sinh cũng sẽ lần lượt thể hiện bản lĩnh, tài năng của mình qua cả 3 vòng thi: thông điệp Vteen, tài năng và ứng xử.
Cô sinh viên Lê Hà Thanh, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên - ĐHQG Hà Nội đã gây ấn tượng ngay từ vòng sơ khảo với bảng thành tích học tập "đáng nể", lại kiêm nhiều tài lẻ: Võ thuật, ca hát, múa, khiêu vũ, vẽ, dàn dựng tiết mục, chơi nhạc cụ dân tộc... là thí sinh đầu tiên dự thi và gây nhiều ấn tượng tại đêm chung kết với tà áo dài trẻ trung, duyên dáng và tiết mục mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa dân tộc.
Hà Thanh với tiết mục biểu diễn gây ấn tượng
Có lẽ chính vì thế mà Thanh được "ưu ái" nhiều câu hỏi "khó nhằn" của ban giám khảo, đặc biệt là câu hỏi "xoáy" của diễn viên-MC Xuân Bắc. Nhưng nhờ tài ứng xử vừa nhanh, vừa khéo léo, Thanh đã "ăn điểm" ở phần thi ứng xử này.
Trái với Hà Thanh, Ngụy Hải An, vốn là dân "Ams" Hà Nội đã mang đến giọng hát và những bước nhảy thật sự "hot", khiến nhiều bạn trẻ phải... lác mắt. Vừa giỏi cả Văn, lại nhuần cả võ, An gây ấn tượng bởi sự sôi nổi, trẻ trung và hết sức tự tin ở bản thân.
"Teen" điệu đà và làm duyên trên sâu khấu
Nhí nhảnh không kém là Đinh Huy Cường, 16 tuổi, học sinh lớp 11 trường THPT Cầu Giấy. Sau khi "khắc khoải" với bài hát hơi quá tuổi "Câu chuyện tình yêu", Cường lại hết sức hồn nhiên khi trả lời câu hỏi của ca sĩ-nhạc sĩ Giáng Son về dự định sau này. Cường nói em sẽ nghe theo lời bố mẹ làm nghề quay phim vì sẽ kiếm ra... nhiều tiền. Cũng bởi là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi nên Cường nhận được khá nhiều khích lệ, động viên của ban giám khảo.
Những dấu ấn riêng
Nếu như tại cuộc tìm kiếm Hot VTeen 2007 cũng tạikhu vực Hà Nội, ban giám khảo và tất cả mọi người có mặt đã xúc động khi nghe một chàng trai thể hiện tình cảm của mình đối với mẹ. Chàng trai ấy là Hot Vteen 2007 Hồ Minh Ngọc. Thì đêm qua, cũng tại sân chơi này, lại một lần nữa Võ Việt Phương làm được điều đó với bài hát thuộc thể loại Rap Phương viết tặng mẹ có tên “Đêm mama”.
Lời bài hát về một người mẹ tần tảo khuya sớm bên chiếc máy may để dồn tất cả yêu thương và ước vọng nơi người con trai. Và chàng trai đó, dù có lúc còn làm mẹ buồn, song đã hiểu được lòng mẹ, sống vì mẹ... khiến nhiều người thêm tin, thêm yêu vào những chàng trai, cô gái trẻ ngày nay, dù có thể hiện đại thế nào đi chăng nữa, song luôn hướng về những tình cảm giản gị nhất, cao đẹp nhất.
Giám khảo Xuân Bắc với những câu hỏi "xoáy" và vui nhộn
Ngồi trên khán đài, có lẽ, người xúc động và hạnh phúc nhất chính là mẹ Phương, bác Nguyễn Thị Thanh.Đây không phải là lần đầu tiên bà nghe con trai hát bài này nhưng lần nào bà cũng nghẹn ngào không nói được lời nào. Không chỉ có Phương mà thí sinh Phạm Vũ Phương Hoa cũng dành tiết mục thể hiện tài năng của mình để hướng về mẹ.
Tài năng, tự tin, năng động, sáng tạo và có tinh thần quan tâm với cộng đồng, xã hội - những tiêu chí đặt ra với các "đại sứ tuổi Teen" thông qua cuộc tìm kiếm này có lẽ đã xuất hiện đâu đó trong mỗi tiết mục biểu diễn gây ấn tượng như thế
Sau vòng thi chung kết này, ban giám khảo chắc sẽ "đau đầu" khi chỉ được chọn lựa 2 gương mặt xuất sắc nhất đại diện cho khu vực Hà Nội tham gia Vòng chung kết toàn quốc Hot VTeen 2008 và Đêm công bố, trao giải - Gala Hot Vteen 2008 vào tháng 12/2008 và tháng 1/2009 tại TP.HCM
Triệu Hoa
Ảnh: D.H
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.