Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dạo "phố đèn đỏ" Frankfurt

TRONGQUANG| 19/05/2008 15:41

(HNMO) - Không hiểu “đèn đỏ” ở Frankfurt mang nghĩa đen hay nghĩa bóng, nhưng từ xa người ta đã có thể nhận thấy ánh đèn đỏ rực cả dãy phố. Từ đèn quảng cáo đến biển hiệu, đèn chiếu sáng đều mang mầu đỏ...

(HNMO) - Không hiểu “đèn đỏ” ở Frankfurt mang nghĩa đen hay nghĩa bóng, nhưng từ xa người ta đã có thể nhận thấy ánh đèn đỏ rực cả dãy phố. Từ đèn quảng cáo đến biển hiệu, đèn chiếu sáng đều mang mầu đỏ...

Không giống như các khu “đèn đỏ” khác ở Amsterdam, Hamburg hoặc Singapore..., khu ăn chơi có hạng của thủ đô ngân hàng châu Âu này lại tọa lạc ở trung tâm thành phố, ngay trước nhà ga tầu hỏa lớn nhất châu Âu, dọc theo một trong những con phố lộng lẫy và nhộn nhịp của Frankfurt, chen giữa những tòa cao ốc của hàng lọat nhà băng, công ty bảo hiểm, chứng khóan và chỉ cách các khách sạn sang trọng... vài bước chân.

Một cửa hàng ở phố đèn đỏ Frankfurt

Không hiểu “đèn đỏ” ở những khu này mang nghĩa đen hay nghĩa bóng nhưng từ xa đã có thể nhận thấy ánh đèn đỏ rực cả dãy phố. Từ đèn quảng cáo đến biển hiệu, đèn chiếu sáng đều mang mầu đỏ. Tất cả nhà hàng, quán xá ở đây đều phục vụ cho “công nghệ giải trí”. Một vài cửa hàng bán từ phim, đĩa, tranh ảnh đến các lọai thuốc, dụng cụ, búp bê cao su...thôi thì đủ thứ mà người ta có thể nghĩ ra. Khách hàng cũng rất đa dạng, phần lớn là đàn ông trung niên, có vẻ độc thân nhưng cũng không hiếm gặp các bà, các cô. Có cặp ông bà già sáu, bảy mươi cũng dắt tay nhau vào tìm mua hàng.

Sâu vào bên trong là hộp đêm, quán bar đủ lọai. Gặp ngày đẹp trời, bạn có thể thấy một vài cô gái khóac áo măng tô da bóng lộn, môi phì phèo điếu thuốc, khi khách làng chơi đi ngang, các cô hứng chí banh áo măng tô để lộ bên trong lớp “quần áo” bằng da thật. Đôi khi cũng có cảnh sát đi tuần để phạt những trường hợp chiếm dụng hè đường “kinh doanh” như thế nên hễ thấy bóng cảnh sát là các cô lại “dọn hàng” vào ngay.

Một góc phố đèn đỏ nhìn từ xa

Đến dây, nếu ít tiền khách có thể xem phim, mỗi người một cabin, với 5 Euro trong vòng một giờ, có thể thỏai mái chọn các thể loại phim khác nhau. Cũng với 5 Euro vé vào cửa, khách có thể xem múa cột nhưng phải uống một ly nước giải khát gì đó với giá đồng hạng 5 Euro. Trong khi xem các cô người mẫu uốn éo trên sân khấu, khách sẽ bị các cô gái đủ mầu da, ăn mặc hở hang quấy rầy với những câu mời chào bằng thứ tiếng Anh, hoặc tiếng Đức bồi: “Ba mươi, hai mươi Euro, ok?”. Trong khhông khí ngột ngạt của khói thuốc, tiếng nhạc ầm ĩ, ánh đèn chập chờn kích động, đến vị khách ngớ ngẩn nhất cũng phải hiểu được ý nghĩa của những từ ấy.

Dân chơi người Việt ở Đức, khi rủ nhau đi khu “đèn đỏ” Frankfurt thường dùng từ “leo lầu”. Hóa ra hộp đêm ở đây thường ở những nhà 7, 8 tầng lầu, mỗi lầu có 4,5 phòng, mỗi phòng một cô ăn mặc cho lấy lệ, mời chào khách xem “hàng” nhiệt tình. Nếu khách ưng, có thể mặc cả. Giá cả tùy thuộc vào chất lượng và xuất xứ. Rất hiếm, giá lại đắt nhất là gái Đức, khoảng 80 đến 100 Euro, sau đó là gái Á, còn đông Âu, da đen thì “giá cả phải chăng” từ 30 đến 40 Euro cho một giờ. Nghe nói là ở khu vực này không có gái người Việt, không biết có đúng không? Khách làng chơi thì đủ loại da đen, da trắng, da mầu lên xuống cầu thang chóng cả mặt nhưng xem ra, những người đi “xem cho biết” như chúng tôi thì nhiều, còn “khách hàng” thực sự thì không có là mấy.

Không thuộc vào khu “đèn đỏ”, ở một dãy phố khác, hàng chục xe ôtô đỗ ven đường, trong xe đèn trần bật sáng, thậm chí có xe còn có thêm đènphụ. Đó là xe của các cô gái “lưu động” chào khách. Khách đi qua có thể dừng xe xem thỏai mái. Nếu thích thì mặc cả và theo các cô về nhà.

Thành phố Frankfurt với những ngôi nhà chọc trời bên bờ sông Mai - nơ êm đềm đã cho chúng tôi xem một mảng tối của nó. Đúng như một đồng hương người Việt sống lâu năm ở Đức nói: “Nếu đã đến đây mà không đi khu “đèn đỏ” thì chưa hiểu hết Frankfurt”.

Bài và ảnh:Văn Chương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dạo "phố đèn đỏ" Frankfurt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.