Mỗi ngày một chuyện

Những người hàng xóm tốt bụng

NGƯỜI XÂY DỰNG 05/06/2024 - 06:56

Sáng 11-5, chị Hoa ở thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ (huyện Sóc Sơn) đến nhà bà Lý cùng thôn có việc.

Thấy bà Lý ngoài vườn, chị Hoa liền hỏi:

- Mới sáng ra mà bà đã cặm cụi ngoài vườn một mình thế ạ?

- Tôi đang nhặt mấy cái vỏ chai, vỏ lon, gom vào với đống tôn vụn, sắt vụn này để gọi đồng nát vào bán cho sạch sẽ vườn tược cô ạ - bà Lý đáp.

Thấy mấy tấm tôn và mấy cây sắt còn dùng được nên chị Hoa vội gợi ý:

- Hay bà bán cho cháu chỗ tôn và sắt này đi! Chiều cháu bảo chồng cháu sang chở ạ.

- Nhà cô vừa xây sửa sạch sẽ, cô lấy những thứ này về làm gì - bà Lý thắc mắc.

- Vợ chồng cháu sửa nhà còn ít gạch, chúng cháu định cuối tuần rảnh nhờ thêm người xây cho bà Kha cái bếp mới cho sạch sẽ, chứ cái bếp bây giờ chống tạm bằng mấy cái cọc, lợp bạt không an toàn. Cháu thấy chỗ tôn, sắt của nhà bà còn dùng được, cháu muốn mua để lợp thêm cái hiên cho nhà bà Kha - chị Hoa chia sẻ.

- Vậy cho tôi đóng góp chỗ tôn và sắt này nhé - bà Lý đề nghị.

Tìm hiểu thêm, Người Xây Dựng được biết bà Kha sống một mình, không có con cái, hoàn cảnh lại khó khăn. Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng cảm động trước tình cảm ấm áp và đáng trân quý của những người dân nơi đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những người hàng xóm tốt bụng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.