Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cúp C1: Hy vọng lớn của Lyon

HA OANH| 29/03/2006 07:33

Chưa năm nào hy vọng đoạt Cúp C1 của Lyon lại lớn đến thế. Tại sân Gerland đêm nay, không chỉ các cầu thủ Lyon, cổ động viên cả nước Pháp đang đón chờ chiến thắng trước AC Milan.

Tiền vệ trụ cột Lyon Sydney Govou (phía trên) trong trận tại League 1 nước Pháp cuối tuần qua

Chưa năm nào hy vọng đoạt Cúp C1 của Lyon lại lớn đến thế. Tại sân Gerland đêm nay, không chỉ các cầu thủ Lyon, cổ động viên cả nước Pháp đang đón chờ chiến thắng trước AC Milan.

Hơn 10 năm đã trôi qua kể từ ngày đội bóng Pháp Olympique Marseille làm mưa gió trên các sân cỏ châu Âu khi đoạt chiếc Cúp C1 đầu tiên cho xứ sở Gôloa.

Nhưng giờ đang là thời khắc để Lyon, đội bóng Pháp thứ hai nuôi những giấc mơ đẹp đẽ ở Champions League sau hai năm liên tiếp vỡ mộng ở vòng tứ kết (2004 thua Porto và 2005 bại trận trước PSV Eindhoven).

Một thời gian dài (nửa thập kỷ) thống trị ở giải vô địch quốc gia, League 1 của nước Pháp giờ đây quá nhỏ hẹp với tham vọng chinh phục cả châu Âu của Lyon.

Chủ tịch CLB, thương gia giàu sụ Jean-Michel Aulas nhấn mạnh rằng Milan sẽ là liều thuốc thử vừa sức cho Lyon lúc này.

Chức vô địch League 1 thứ 5 liên tiếp là thành tích nằm trong tầm tay của Lyon lúc này (hơn đội nhì bảng tới 9 điểm), điều đó tạo tâm lý hưng phấn và thoải mái hơn bao giờ hết cho đội bóng chủ sân Gerland.

Sự vắng mặt của tiền vệ nhạc trưởng tuyển thủ Brazil Juninho (bị thẻ phạt) đêm nay là tổn thất đáng kể cho Lyon như HLV Houllier phàn nàn nhưng điều đó không thể làm ông nản chí.

Sự lợi hại của Lyon là ở lối chơi tập thể đồng đều. Chỉ tính riêng ở 8 trận Champions League vừa qua, đã có tới 9 cầu thủ khác lập công ghi 19 bàn cho Lyon.

Mất Juninho, hỏa lực hàng công Lyon vẫn hết sức đáng sợ với bộ tam phong Sylvain Wiltord, Sidney Govou và Florent Malouda.

Hàng công hùng mạnh của đối thủ như thế, khiến ông bầu Milan Ancelotti  càng thêm lo ngại khi mà sức mạnh các hậu vệ của ông đang ngày một bị bào mòn bởi tuổi tác. 

Không có trung vệ thủ quân 37 tuổi kỳ cựu Paolo Maldini ra sân đêm nay thì đa số hậu vệ chính thức còn lại của ông đều đã vượt quá ngưỡng tuổi 30. 

“Đồ tể” Hà Lan Jaap Stam (vô địch C1 năm 1999 cùng MU) phải cắn răng trở lại sau một ca chấn thương bắp chân gần đây, dù ở độ tuổi 34 khả năng hồi phục của anh đã ngày một kém đi trông thấy.

Nhưng dẫu sao Stam còn trẻ chán nếu so với lão tướng Alessandro Costacurta, người sắp thổi ngọn nến sinh nhật lần thứ 40 vào tháng sau. Costacurta sẽ tiếp tục cày ải trên hàng phòng ngự cùng Serginho (34 tuổi), Alessandro Nesta (30) và chốt chặn trẻ nhất (28 tuổi) người Gruzia Kakha Kaladze.

Một vấn đề còn băn khoăn của HLV Ancelotti là sẽ sử dụng chân sút trẻ đang lên Alberto Gilardino (ghi 16 bàn mùa này) hay lão tướng Filippo Inzaghi để đá cặp cùng “sói” Ucraina Andriy Shevchenko. 

Inzaghi dường như có ưu thế bởi mới có tên trong đội hình xuất phát trận Milan hạ Fiorentina 3 -1 cuối tuần qua ở Serie A.

Với Lyon, giải pháp thay thế Juninho không phải quá khó bởi ông Houllier vẫn còn trong tay tiền vệ “hiếu chiến” người Bồ Đào Nha Cardoso Tiago cùng tuyển thủ Pháp Benoit Pedretti.

Một trong hai ngôi sao này sẽ đảm trách khu trung tuyến cùng tiền vệ đánh chặn hiệu quả người Mali, Mahamadou  Diarra.

Chưa năm nào hy vọng đoạt Cúp C1 của Lyon lại lớn lao đến thế và tại sân Gerland đêm nay, không chỉ các cầu thủ Lyon mà cổ động viên cả nước Pháp đang háo hức đón chờ chiến thắng.

Theo TPO

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cúp C1: Hy vọng lớn của Lyon

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.