Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử chỉ đẹp

Người Xây Dựng| 28/06/2022 06:14

(HNM) - 10h sáng 24-6, anh Tú ở phố Thọ Lão (quận Hai Bà Trưng) đến trụ sở tạm của UBND phường Đồng Nhân (quận Hai Bà Trưng) làm thủ tục công chứng. Cửa ra vào chật kín xe nên anh Tú loay hoay dắt xe vào vì trên tay đang cầm tập tài liệu. Đúng lúc đó có một thanh niên ngồi ở khu vực chờ làm thủ tục công chứng chạy lại gần anh Tú nói:

- Để em giúp anh dắt bớt xe ra lấy lối đi. Hôm nay đông quá anh ạ.

Vừa nói, người thanh niên vừa nhanh nhẹn dắt một chiếc xe máy nhích lên phía trên để anh Tú có thể đi vào phía trong.

- Cảm ơn em. May có em giúp. Anh đang cầm tài liệu sợ bị rơi thì lẫn lộn, mất công sắp xếp lại - anh Tú vui vẻ nói.

- Có gì đâu anh, chuyện nhỏ mà, giúp nhau là chuyện bình thường anh ạ - người thanh niên tươi cười đáp.

Câu chuyện nhỏ nhưng mang đến cho anh Tú sự xúc động và niềm vui lớn. Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Tú rất cảm kích sự tử tế, quan tâm đến những người xung quanh của người thanh niên kia. Những hành động như vậy khiến cuộc sống luôn đẹp đẽ và có nhiều ý nghĩa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử chỉ đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.