Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử chỉ đẹp

Người Xây Dựng| 13/06/2023 07:08

(HNM) - Trưa 8-6, trời nắng như đổ lửa, mẹ con chị Tuyết ở phố Cầu Đất (quận Hoàn Kiếm) ghé vào cửa hàng Circle K trên phố Lê Lai ăn trưa. Dựng xe máy lên hè cẩn thận, chị bảo con gái:

- Con vào trong trước đi cho mát, mẹ còn lấy áo mưa che xe để lát ăn xong con ngồi khỏi bị bỏng.

Chị Tuyết mở cốp xe và chợt nhớ ra áo mưa quên ở nhà, chị loay hoay lấy áo chống nắng che tạm. Thấy vậy một nam thanh niên dựng xe cạnh đó bèn nói:

- Cô ơi, để tiện cháu che xe của cháu thì che xe cô luôn ạ.

- Ồ, thế thì tốt quá, cô cảm ơn cháu nhiều!

- Không có gì ạ, cháu chỉ giúp cô một chút thôi mà - cậu thanh niên vui vẻ đáp.

Chị Tuyết quay sang bảo con gái:

- Con học tập anh ấy nhé, nên giúp mọi người khi nào có thể.

- Vâng, con nhớ rồi ạ - con gái chị Tuyết trả lời.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Tuyết cho rằng, sự việc tuy nhỏ nhưng khiến chị rất vui khi cử chỉ đẹp của cậu thanh niên cho thấy lòng tốt và sự quan tâm đến những người xung quanh, góp phần dựng xây cộng đồng nhân văn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử chỉ đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.