Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cơ quan quản lý có biết?

Người Xây Dựng| 07/11/2014 06:01

(HNM) - Thời tiết chuyển lạnh, trưa ngày 3-11, chị Hương (ở Phúc Xá, quận Ba Đình) cùng một người bạn đến phố Đinh Liệt tìm mua quần áo ấm cho hai cậu con trai. Dắt xe máy gửi vào bãi xe cuối chợ Gia Ngư, một nhân viên mặc đồng phục nói:


- Em ơi, giữ xe 20 nghìn đồng đấy nhé.

- Đắt thế anh, em vào chợ mua có mấy đôi tất mà gửi xe mất đến 20 nghìn đồng thì chết à? - Nghĩ anh nhân viên giữ xe nói đùa, chị Hương cũng hùa theo.

- Em cho xin tiền trước - Ghi vé xong, anh nhân viên chìa tay, nói với chị Hương.

Chị Hương lấy tờ 5 nghìn đồng ra đưa cho anh ta thì nhận được cái trừng mắt:

- Cô tưởng đùa à, 20 nghìn đồng thật đấy.

- Quy định nào cho các anh lấy giá 20 nghìn đồng? - Vừa nói chị Hương vừa chỉ vào tấm biển bên cạnh: "Biển quy định còn nguyên đây, giá trông giữ xe đạp là 1.000 đồng, xe máy là 2.000 đồng. Đây là bãi xe của Nhà nước hay tư nhân?".

- Không gửi thì đi đi. Đừng nói nhiều! Người ta trông xe không công cho nhà cô chắc - Anh trông xe khoát tay, quay đi.

Không muốn đôi co, hai chị em bảo nhau ra gửi xe ở tòa nhà "Hàm Cá mập" trên đường Đinh Tiên Hoàng gần đó cho đỡ phiền phức. Chẳng ngờ, hai chị em lại phiền lòng thêm về thái độ thách thức của một nữ nhân viên cũng mặc đồng phục ngồi gần đó:

- Cô ra đấy mà gửi, nghe nói ở đấy người ta trông miễn phí cho các người đẹp như cô đấy. Có 20 nghìn đồng mà cũng tiếc à?

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Hương vẫn chưa hết bức xúc: Bãi xe đã có biển thông báo giá trông giữ theo mức quy định của thành phố. Nhưng các nhân viên ở đây thu cao gấp những 10 lần là hành vi cố tình làm trái, không những vậy lại có thái độ thách thức thiếu văn hóa... thực sự không thể chấp nhận được. Việc thu phí ban ngày đã vậy, không hiểu buổi tối sẽ thế nào khi mà có tới cả hàng nghìn lượt du khách ra vào khu vực đang được xây dựng là tuyến phố đi bộ này. Và không hiểu số tiền chênh lệch quá lớn như vậy sẽ vào túi ai, liệu cơ quan quản lý có biết?

Câu hỏi và nỗi bức xúc của chị Hương, Người Xây Dựng thiết nghĩ chỉ có chính quyền quận Hoàn Kiếm mới có thể trả lời được...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cơ quan quản lý có biết?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.