(HNMO) - Sau một loạt phim truyền hình dài tập tạo được “sức nóng” do dư luận thời gian gần đây như “Bỗng dưng muốn khóc”, “Cô gái xấu xí”… vào ngày 21/4 tới, công chúng sẽ được đón xem một thử nghiệm khác của phim truyền hình Việt Nam trong bộ phim “Có lẽ nào ta yêu nhau” vào lúc 21h từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần trên sóng VTV.
* Tình yêu vẫn là đề tài muôn thuở
Trong số những bộ phim truyền hình giải trí gần đây tạo được tiếng vang cho công chúng thì đề tài tình yêu luôn được các đạo diễn khai thác tối đa. Có thể nhận thấy những môtuyp quen thuộc của phim truyền hình như tình yêu tay ba, sự đổ vỡ đau khổ rồi sau đó những nhân vật chính sẽ đến được với nhau… nhưng qua bàn tày đạo diễn thêm bớt những tình tiết hợp lý thì những câu chuyện tình trên phim dù có sự “na ná” nhau vẫn tạo được sức hút riêng. Ở bộ phim “Có lẽ nào ta yêu nhau” sẽ là một cách thể hiện tình yêu, gai góc hơn, quyết liệt và cũng mạnh mẽ hơn.
Như một cơn lốc thổi vào lúc nửa đêm, cuộc chạy trốn nợ của người tình mẹ Nam Mai đã gây nên bao biến động cho không chỉ hai mẹ con Nam Mai mà còn làm cuộc sống của anh em nhà Uy Long (Tommy Trần thủ vai) cũng không thể quay lại như lúc ban đầu. Bị mẹ bỏ rơi, Nam Mai (Ngọc Quyên) phải lên phố đi tìm cha đẻ. Bước vào cuộc sống thành thị giàu sang nhưng Mai luôn quay quắt với nỗi nhớ mẹ, nhớ cuộc sống bình dị ở miền quê. Cảm giác lạc lõng, cô đơn cứ đeo đẳng tâm hồn cô gái trẻ.
Một số phận khác cũng gặp nhiều trắc trở đó là Uy Long. Cuộc sống vốn không ổn định của Uy Long nay lại càng thêm không ổn định khi phải chuyển lên phố đột ngột. Tháng ngày qua đi, ngỡ đâu cuộc sống của Uy Long đã đến lúc bình yên và tình yêu bao năm giữa anh với Sự (Bằng Lăng) sẽ được đơm hoa kết trái, nào ngờ Uy Long lại rơi vào một cơn xoáy khác, mãnh liệt hơn – đó chính là tình yêu với cô gái câm xinh đẹp Ẩn Lan (Anh Thư).
Đến lúc này, cái bản chất “nam nhi đại trượng phu” muốn che chở cả thế giới trong con người Uy Long trỗi dậy, và hơn bao giờ hết, Uy Long cảm thấy khát khao được bao bọc Ẩn Lan. Bất chấp tất cả, họ lao vào nhau như như hai thỏi nam châm, và tự họ tạo nên sóng gió không chỉ cho chính bản thân mình mà con cho không ít người liên quan. Hạnh phúc nơi đâu khi niềm vui của mình được kết từ những giọt nước mắt khổ đau của người khác...Liệu tình yêu đầy sóng gió của Uy Long và Ẩn Lan có được trọn vẹn không, khi tình nghĩa giữa anh và Sự, những hi sinh mà Sự dành cho anh không thể dễ dàng bị lãng quên ngày một ngày hai? Uy Long buộc phải có sự lựa chọn giữa hai người con gái.
Vai chính Anh Thư sẽ không có một lời thoại nào
Như một bản tình ca về tình người, tình yêu, “Có lẽ nào ta yêu nhau” chạm đến những nét sâu thẳm nhất của tâm hồn người Á Đông, đó là nỗi cô đơn, khao khát về một mái ấm gia đình, nỗi ám ảnh về giọt máu nối dõi và sau hết là mong ước được bình yên hạnh phúc với tình yêu của mình. Tình yêu vốn mong manh, dễ vỡ và nó chỉ ở lại trong những trái tim biết yêu thương chân thành.
* Thể nghiệm góc quay mới
Mỗi một đạo diễn có những bí quyết riêng để tạo sự mới mẻ trong tác phẩm của mình. Trong bộ phim này, đạo diễn Tống Thành Vinh không đặt máy quay trên chân máy để có những khung hình tĩnh theo lối thông thường, mà để các tay máy di chuyển khi quay. Vì thế bộ phim tràn đầy những khung hình động, khiến người xem có cảm giác “chao đảo, lắc lư như đang ngồi trên xe đò” – một cảm giác đã được bắt gặp cho những ai đã được xem bộ phim “Cú và chim Se Sẻ” (phim truyện đầu tay đoạt 7 giải thưởng của đạo diễn Mỹ gốc Việt - Stephane Gauger).
Với phong cách sử dụng máy quay cầm tay làm chủ đạo, những cú quay như bám theo chân nhân vật, thể hiện cái chao đảo trong hiện thực đời sống cũng như những bất an trong tâm hồn của họ. Có thể nhiều người khó chịu khi lần đầu xem phim truyền hình kiểu như vậy, nhưng điều này thể hiện được những thể nghiệm của người làm nghề cũng như thể hiện nét mới mẻ của phim truyền hình Việt. Từ đây, người làm nghề có thể phả vào phim truyền hình những nét riêng mang dấu ấn cá nhân, để thỏa sức sáng tạo của mình chứ không phải đợi đến phim điện ảnh mới có dịp thể nghiệm.
“Có lẽ nào ta yêu nhau” có được nhiều góc quay lạ và một gam màu tươi sáng, trong trẻo và chân thực đến kỳ lạ. Từng vai diễn được chăm sóc chỉn chu, từng chi tiết được cân đo đong đếm rất kỹ lưỡng. Còn hơi sớm để kết luận độ thành công của bộ phim, bởi điều đó sẽ được người xem truyền hình cảm nhận, nhận xét và quyết định.
Với dàn diễn viên là những người mẫu nhưng cũng đã được cọ sát ở khá nhiều phim trước như Ngọc Quyên, Bằng Lăng, Anh Thư và sự có mặt của nam diên viên Việt Kiều Tommy Trần hứa hẹn mang đến những điều hấp dẫn cho bộ phim.
Hoàng Lân
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.