Sinh ngày 12/5/1995, cao 1m37, nặng 35kg, quốc tịch Brazil, hiện thuộc biên chế đội trẻ của Associacao Desportiva Atletica (một CLB nhỏ tại bang Panara, miền Nam Brazil) trong vai tiền vệ tổ chức – đó là hồ sơ tóm lược của Jean Carlos Chera, tên thường gọi là Anderson, nhân vật đang làm mê hoặc Alex Ferguson và nhiều nhà cầm quân tại lục địa già.

Sinh ngày 12/5/1995, cao 1m37, nặng 35kg, quốc tịch Brazil, hiện thuộc biên chế đội trẻ của Associacao Desportiva Atletica (một CLB nhỏ tại bang Panara, miền Nam Brazil) trong vai tiền vệ tổ chức – đó là hồ sơ tóm lược của Jean Carlos Chera, tên thường gọi là Anderson, nhân vật đang làm mê hoặc Alex Ferguson và nhiều nhà cầm quân tại lục địa già.
Thoạt nghe thì vô cùng khó tin, nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Những hình ảnh trích đoạn về cầu thủ nhí Anderson được ADA (viết tắt của Associacao Desportiva Atletica) giới thiệu trang web chính thức cách đây không lâu, đã khiến “bộ não” của “bầy quỷ đỏ” phải nhảy cẫng lên vì khoái trá, động tác thường thấy ở ông khi MU ghi bàn thắng. Và pha đi bóng như làm xiếc qua hàng loạt hậu vệ lớn hơn mình cỡ 4-5 tuổi trước khi hạ gục thủ thành đối phương của Anderson đã “cưa đổ” Sir Alex.
Nhưng đâu phải một mình Alex Ferguson “phải lòng” tiền vệ tổ chức chưa đầy 10 tuổi ấy. “7 hay 8 CLB hàng đầu của châu Âu đã cử người lặn lội tới đây. Họ muốn trực tiếp xem giò xem cẳng cậu bé được dự đoán sẽ trở thành một Pele mới này”, Adilson Batista Prado, Chủ tịch của ADA, tuyên bố. Theo tiết lộ của báo giới địa phương, ĐKVĐ Champions League là FC Porto, nhờ mối quan hệ đặc biệt về lịch sử giữa 2 nước Brazil và Bồ Đào Nha, chính là kẻ cạnh tranh đáng gờm nhất đối với kế hoạch chiêu mộ Anderson của đội bóng áo đỏ thành Manchester.
2 năm trước, MU, Inter Milan và nhiều CLB châu Âu danh giá khác đã tranh nhau bày tỏ sự quan tâm tới thần đồng 14 tuổi Freddy Adu, hiện đang thi đấu và lĩnh khoản thù lao rất hậu hĩnh tại MLS (giải Nhà nghề Mỹ). Sau cú vồ hụt nói trên, hẳn các đại gia như MU đã rút ra được bài học. Và việc cậu nhóc Jean Carlos Chera xách giày sang chơi bóng ở bên kia bờ Đại Tây Dương có lẽ chỉ còn là vấn đề về thời gian.
A.Q (BĐ)