Nhắc đến Trường Sa, mỗi người con đất Việt đều thấy tự hào. Trái tim biển của Việt Nam kiên cường, bất khuất nơi đầu sóng, ngọn gió bởi có những người con kiên trung sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên của Tổ quốc. Trường Sa vì thế đã chiếm trọn niềm tin từ đất liền gửi trao...
Bước chân đến các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, nhiều người đã bất ngờ khi thấy Trường Sa lại rực rỡ sắc màu đến vậy. Các đảo: Sinh Tồn, Song Tử Tây, Trường Sa... đều rợp bóng cây. Những vườn rau trên các đảo dưới cái nắng chói chang, khô kiệt vẫn mơn mởn non xanh. Những gốc cây xù xì bao lần gió biển quật ngã, nhưng rồi lại mạnh mẽ đâm chồi...
Ở nơi mặn mòi của nắng gió, đón bình minh là tiếng gà gáy sáng giữa bốn bề sóng nước. Cũng giữa nơi nghìn trùng sóng vỗ, vang lên tiếng trẻ bi bô học bài trong những lớp học xinh xắn rợp bóng cây, những ngôi nhà tường xanh màu sóng biển cùng mái ngói đỏ tươi…
Bước vào không gian thanh bình và an yên ấy, các thành viên Đoàn công tác thành phố Hà Nội như được trở về nhà, còn những người làm nhiệm vụ trên các đảo như được đón người thân đến thăm…
Thắp nén nhang thơm trong không gian thanh tịnh vọng tiếng chuông chùa trên các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa..., những cái nắm tay thật chặt giữa các thành viên Đoàn công tác thành phố Hà Nội năm 2025 với lực lượng quân, dân trên đảo thật ấm nồng.
Những câu chuyện trao gửi về cuộc sống, công việc hằng ngày đã giúp các thành viên đoàn công tác càng thêm hiểu, trân quý sự hy sinh, cống hiến của những người lính đang hằng ngày bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong không khí thiêng liêng, đoàn công tác đã dự lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên tàu KN 419 tại vùng biển đảo Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma diễn ra ngày 11-5. Những cánh hạc trắng cùng những bông cúc vàng nhỏ được thả trôi theo dòng nước khiến không ít người rưng rưng...
Đặc biệt, tại lễ chào cờ trên đảo Trường Sa, nổi bật trong không gian bao la của biển trời là màu cờ Tổ quốc đỏ thắm hiên ngang tung bay trong gió và vang lên không trung là tiếng hô 10 lời thề danh dự của quân nhân... Ngời lên trong trái tim mỗi thành viên đoàn công tác niềm kiêu hãnh vô bờ bến đối với các lực lượng đang sống, làm nhiệm vụ trên vùng biển, đảo của Tổ quốc.
Niềm kiêu hãnh ấy ngấm vào hành động của các thành viên đoàn công tác, trong mọi hoạt động sinh hoạt tập thể trên tàu KN 491, mọi người đều hướng về biển, đảo Việt Nam. Các cuộc thi văn nghệ, thi sáng tác thơ, ca khúc... đều thấm đẫm "chất Trường Sa". Nhiều người dù mới lần đầu được đến thăm các đảo, nhưng cảm xúc thật dạt dào qua những câu thơ chan chứa niềm tin, tự hào về những người chiến sĩ bám biển, bám đảo cho đất nước bình yên.
Nói thay nỗi niềm của các thành viên đoàn công tác, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết xúc động: “Bản thân tôi khi được thay mặt lãnh đạo đoàn trò chuyện với các đồng chí cũng không tránh khỏi xúc động. Xúc động trước vẻ đẹp của Trường Sa, trước sự oai hùng của biển đảo, xúc động trước lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và người dân kiên cường bám đảo, bảo vệ đảo, bảo vệ vùng trời và biển cả của quê hương… Chúng tôi thầm cảm ơn các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trường Sa và nhân dân ngày đêm kiên cường bám biển, xây dựng huyện đảo Trường Sa và khẳng định chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.
Đến thăm các đảo, Nhà giàn DK1/16, thành viên đoàn công tác đã cảm nhận được nhiều tình cảm sâu đậm mà các lực lượng công tác, sinh sống trên đảo dành trao
Đáp lại tình cảm của đoàn công tác, Thượng tá Phạm Tiến Điệp, Chính trị viên đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân trân trọng cảm ơn sự động viên cả về vật chất và tinh thần đoàn đã dành cho đảo hôm nay và trong suốt những năm qua.
“Chúng tôi xin hứa, trong bất luận hoàn cảnh nào cũng luôn đoàn kết, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xây dựng đảo mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường và mẫu mực về tình đoàn kết quân dân, thực hiện tốt chương trình Hải quân Việt Nam là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, đồng bào chiến sĩ cả nước và đoàn công tác đã dành cho chúng tôi”, Thượng tá Phạm Tiến Điệp chia sẻ.
Cũng tại buổi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên Nhà giàn DK1/16, Đại úy Lưu Văn Dũng, Chính trị viên Nhà giàn DK1/16 bày tỏ niềm xúc động và cảm ơn tình cảm của đoàn công tác. Đây không chỉ là nguồn động viên to lớn mà còn tiếp thêm ý chí, niềm tin để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu.
“Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn xin hứa với đoàn công tác sẽ thực hiện nghiêm các chỉ đạo, căn dặn của thủ trưởng đoàn công tác; sẽ đoàn kết, hiệp đồng, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chốt giữ, bảo vệ chủ quyền các vùng biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/16 luôn sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Đại úy Lưu Văn Dũng nhấn mạnh
Đặt trọn niềm tin với cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió, Trưởng đoàn công tác thành phố Hà Nội Hoàng Trọng Quyết chia sẻ, mỗi thành viên đoàn công tác, trong sâu thẳm trái tim mình đều có một Trường Sa.
“Chúng tôi mong Hà Nội ngày càng có nhiều đóng góp hơn nữa cho Trường Sa. Chúng tôi luôn ý thức sẽ cùng với cả nước góp phần chia sẻ những khó khăn, vất vả của các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, để từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các lực lượng trên đảo, góp phần phục vụ các hoạt động luyện tập, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững thế trận phòng thủ và là chỗ dựa tin cậy của ngư dân trên biển”.
Qua chuyến đi, đoàn công tác cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Quân chủng Hải quân, lãnh đạo Vùng 4 Hải quân, các lữ đoàn, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, quan tâm, tạo điều kiện để nhiều năm nay, Hà Nội liên tục tổ chức được các đoàn đại biểu đến với quần đảo Trường Sa thăm và động viên các lực lượng trên đảo. Đoàn công tác số 19 năm 2025 dưới sự điều hành của đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân Hồ Thanh Hoàn đã tạo thành một tập thể đoàn kết, thống nhất, một chuyến tàu KN 491 mang đầy tình nghĩa các vùng quê Hà Nội đến với Trường Sa.
“Hà Nội đã đang và sẽ cùng cả nước cũng như mỗi thành viên đoàn công tác luôn đồng hành và hướng về Trường Sa thân yêu. Sau chuyến công tác này, tôi và các thành viên đoàn công tác càng thấy được trách nhiệm của mình với Trường Sa”, đồng chí Hoàng Trọng Quyết nhấn mạnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.