Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyện cái điều hòa...

Thanh Hà| 15/05/2020 07:07

(HNMCT) - Chiều 9-5, ông Cần (ở phường Cát Linh, quận Đống Đa) ngồi xem tivi thì ông Tuấn sang chơi. Vào nhà, sau khi nhâm nhi mấy ngụm trà, ông Tuấn cất giọng:

- Tôi sang để cảm ơn ông bà và gia đình đã chuyển cái cục nóng ra chỗ khác, từ nay nhà tôi không bị tiếng ồn và hơi nóng từ điều hòa bên nhà ông phả sang nữa.

Minh họa: Lê Tiến Vượng

Nghe hàng xóm nói, hiểu vì sao kể từ khi nhà ông chuyển về đây mà không thấy nhà ông Tuấn sang chơi, ông Cần vui vẻ:

- Chủ nhà cũ lắp cục nóng chỉ cách buồng ngủ nhà ông có hơn một mét. Thấy điều đó nên tôi thuê thợ chuyển cục nóng lên sân thượng. Tôi không còn áy náy vì hơi nóng phả sang nhà ông bà, cũng không còn lo người đi đường bị nước rỏ xuống đầu...

Ông Tuấn nói, giọng cảm động:

- Cảm ơn ông hàng xóm tốt bụng! Ông đã giúp gia đình tôi khỏi băn khoăn, mất ngủ mỗi khi mùa hè đến.

Chứng kiến câu chuyện quanh cái điều hòa, vợ ông Cần vui vẻ:

- Hàng xóm láng giềng “tối lửa tắt đèn” có nhau, ai cũng nhìn nhau mà sống thì chúng ta không còn gì phải băn khoăn, các ông nhỉ!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyện cái điều hòa...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.