Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, với một đội hình đồng đều hơn hẳn về chất lượng, các cô gái Italia đã lấn át hoàn toàn đội chủ nhà Mỹ và dẫn trước 2-0 ngay sau ngày thi đấu đầu tiên.
Không có chị em nhà Williams, đội trưởng Joe Mary Fernandez đã buộc phải tung tay vợt mới 18 tuổi và gần như vô danh Coco Vandeweghe đánh tiên phong và không có gì ngạc nhiên khi cô bại trận 2-6, 4-6 trước đàn chị Francesca Schiavone, tay vợt đang xếp hạng 5 thế giới, và là ĐKVĐ Roland Garros. Ở trận đánh đơn thứ hai trong ngày, Flavia Pennetta bồi thêm một cú nữa cho khán giả nhà khi quật ngã Bethanie Mattek với tỷ số 7-6 (4), 6-2. Dẫn trước 2-0 là một lợi thế cực lớn cho đội khách đến từ châu Âu.
Trước đó, Mỹ đã định cho Liezel Huber đánh trận mở màn, song thực tế tay vợt gốc Nam Phi này vốn chỉ quen đánh đơn nên cũng chẳng được đánh giá cao lắm. Mọi hy vọng của người Mỹ bây giờ sẽ được trao cho chính Huber ở trận đánh đôi quyết định. Nếu cô và Oudin tiếp tục thất bại thì tham vọng vô địch sau 1 thập kỷ tiếp tục tan thành mây khói, đồng thời mối hận 1 năm về trước vẫn không thể trả.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.