Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chu đáo với hành khách

Người Xây Dựng| 25/05/2023 06:42

(HNM) - Sáng 25-4, ông Nghiêm ở phố Vọng (quận Hai Bà Trưng) đi xe buýt tuyến 32 Giáp Bát - Nhổn thấy hai người đàn ông trung tuổi xách túi vải nói với phụ xe:

- Tôi ở quê ra khám bệnh, nếu có bến nào gần Bệnh viện Tim và Bệnh viện Việt - Đức thì nhờ anh chỉ cho.

- Vâng, các bác cứ yên tâm ạ. - người phụ xe đáp.

Khi thấy tiếng loa trên xe thông báo sắp đến điểm dừng ở 54 phố Lý Thường Kiệt, người phụ xe nhắc:

- Hai bác đến Bệnh viện Tim và Bệnh viện Việt - Đức ra cửa để chuẩn bị xuống xe ạ.

Khi xe chuẩn bị dừng, người phụ xe đến gần nhẹ nhàng hướng dẫn:

- Bác nào đến Bệnh viện Tim thì đi thẳng đến ngã tư trước mặt kia rẽ trái là đến, còn đến Bệnh viện Việt - Đức thì đi ngược lại ạ, cứ theo phố Hỏa Lò kia đi thẳng là tới.

- Vâng, cảm ơn anh nhiều - một người đàn ông cảm kích đáp.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, ông Nghiêm cho biết sự chu đáo, tận tình của người phụ xe khiến không chỉ ông mà cả hành khách trên xe hôm đó đều thấy hài lòng. Ông mong sao những hành động đẹp như vậy được lan tỏa nhiều hơn trên mọi chuyến xe buýt.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chu đáo với hành khách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.