Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chia sẻ khó khăn

Người Xây Dựng| 19/12/2022 07:26

(HNM) - Sáng 30-11, ông Trành ở phố Kim Đồng, phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai) đến chúc mừng ông Hoạt là bạn học cũ ở tổ dân phố số 13, phường Yên Sở cùng quận có nhà mới. Cầm tay bạn, ông Trành vui vẻ nói:

- Chúc mừng ông đã hoàn thành tâm nguyện có căn nhà kiên cố nhé. Vậy là yên tâm rồi.

Ông Hoạt mời bạn chén nước rồi vui vẻ đáp:

- Nếu không có sự giúp đỡ của đoàn thể, các nhà hảo tâm thì tôi cũng không biết bao giờ mới thực hiện được ước mơ này ông ạ.

- Thôi thế là tốt quá rồi, tôi mừng cho ông - ông Trành động viên.

- Thấy hai vợ chồng tôi ốm yếu mà vẫn ở trong căn nhà cấp 4 xập xệ, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Yên Sở vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp... trên địa bàn hỗ trợ và trích quỹ hội tặng gần 47 triệu đồng. Được anh em gia đình giúp đỡ nên vợ chồng tôi vay mượn thêm xây dựng được căn nhà này. Từ nay không lo mưa gió, rét mướt nữa ông ạ - ông Hoạt xúc động kể.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, ông Trành hoan nghênh hoạt động Hội Liên hiệp phụ nữ phường Yên Sở. Việc làm này đã góp phần gắn kết sự cảm thông, chia sẻ của cộng đồng với những hoàn cảnh khó khăn, động viên họ vươn lên trong cuộc sống.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chia sẻ khó khăn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.